Những lời tiên tri "nhảm nhí" về ngày tận thế

Ái Nhi, Theo 00:00 23/05/2011

Ngày tận thế là một chủ đề gây ra rất nhiều tranh cãi từ xưa tới nay.<img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

 
 
Một kỹ sư 89 tuổi đã tuyên bố về lời tiên tri vào ngày 21/5 trên khắp thế giới, không những thế ông còn đi tuyên truyền sẽ có ngày tận thế ở khắp các đường phố. Tuy nhiên, nhiều người theo đạo Thiên Chúa không tin vào lời tiên đoán của vị kỹ sư già này cho lắm. Thực tế là 21/5 đã qua được hơn 24 tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
 
 
Cũng như một số người tin vào lịch Maya rằng năm 2012 là năm tận thế, một số người La Mã cổ đại đã thấy vụ phun trào núi lửa Vesuvius vào năm 79 sau Công nguyên. Nó đã chôn vùi thành phố Pompeii, người La Mã cho rằng đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Nhà triết học La Mã, Seneca (mất năm 65 sau Công nguyên), đã dự đoán trái đất sẽ bị hủy diệt: “Tất cả những gì chúng ta thấy và ngưỡng mộ ngày hôm nay sẽ bị đốt cháy trong lửa và sau đó sẽ mở ra một thế giới hạnh phúc mới.”
 
 
Một thời gian dài bệnh dịch đã giết chết nhiều người dân ở London trong năm 1665 khiến nhiều người tin rằng Ngày phán xét đã đến. Một số người dân London đã nhìn thấy lửa “khủng khiếp như cơn thịnh nộ của Chúa giáng xuống Trái Đất”. Tuy nhiên rõ ràng đây chỉ là một nhận định vô cùng phản khoa học!
 
 
Sự xuất hiện của sao chổi Halley – nhìn từ Trái đất 76 năm một lần - được xem như là điềm báo của sự kết thúc thế giới. Ví dụ, sao chổi đến vào năm 1910 đã khuấy động cả châu Âu và châu Mỹ (ảnh một phim hoạt hình Pháp chế nhạo ngày tận thế). Một số người tin rằng đuôi sao chổi chứa một loại khí có thể dập tắt tất cả sự sống trên hành tinh – theo nhà thiên văn học Pháp Camille Flammarion.
 
 
Kể từ khi thành lập vào những năm 1870, Jehovah’s Witnesses – một nhánh Thiên Chúa giáo - đã tiên đoán sự kết thúc của thế giới vào năm 1914. Mặc dù ngày tận thế đã không đến vào năm 1914.
 
 
Mặt trăng và sao Kim kết xích lại gần nhau vào ngày 27/2/2009 (ảnh chụp ở Florida). Sự sắp xếp các hành tinh gần như vậy đã khiến nhiều người dự báo ngày tận thế, đặc biệt là vào ngày 5/5/2010 khi sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ xếp thành một đường thẳng với Mặt Trời và Mặt Trăng. Tác giả Richard Noone dự đoán băng sẽ phủ kín toàn thế giới bởi sự kiện này. Nhà “tâm linh khảo cổ học” Jeffrey Goodman khẳng định trong cuốn sách xuất bản năm 1977 của ông rằng: “Các trận động đất và núi lửa trên khắp thế giới sẽ chia tách một số nơi để làm giảm sức căng trên các bề mặt lục địa.”
 
 
Nhiều thập kỷ trước, Pat Robertson (ảnh năm 2000) đã truyền bá rằng, có thể trong năm 1980, Chúa Jesus sẽ trở về Trái Đất. Dự báo của Robertson dựa trên bài viết trong Kinh Thánh. Theo dự đoán ngày tận thế, lửa cũng sẽ hủy diệt Trái Đất và thay thế bằng một thiên đường và Trái Đất mới.
 
 
Bức ảnh chụp cận cảnh sao chổi Hale – Boop, được phát hiện vào năm 1995, và gây ra nỗi khiếp đảm khi bay qua rất gần Trái đất. 39 người trong một nhóm tôn giáo được gọi là Heaven’s Gate (cổng thiên đường) đã tự sát tại California khi các sao chổi tiến tới gần. Nhóm này tin rằng UFO sẽ giải cứu họ một khi Trái đất bị hủy diệt.
 
 
Trong cuốn sách Các thiên tai cơ bản, tác giả Richard Noone dự đoán vào ngày 5/5/2010, thế giới bị hủy diệt bởi băng tan chảy về 2 hướng xích đạo. Noone lập luận rằng trục của Trái Đất đã thay đổi trùng hợp với khí hậu thay đổi, chẳng hạn như thời kỳ băng hà và cho rằng đó là “kết quả gần như không thể tưởng tượng” sẽ xảy ra một lần nữa.
 
 
Một máy tính thương mại năm 1984 đã cảnh báo về sự kết thúc của thế giới xảy ra ngày 1/1/2000 theo báo cáo của tập san Wall Street. Các gia đình khi nghe thông tin trên đã mua thực phẩm dự trữ cho tới ngày tận thế.
 
 
Khi Large Hadron Collider (máy gia tốc hạt lớn) được đưa vào sử dụng vào tháng 9/2009, một số nhà phê bình cho rằng chiếc máy này có thể sẽ sản sinh ra một lỗ đen kết thúc thế giới. Một nhóm nhỏ các nhà vật lí đã lập luận rằng có một lỗ đen có thể tạo ra, nó sẽ ăn từng phần nhỏ của vật chất cho đến khi toàn bộ hành tinh biến mất.