Những khoảnh khắc không thể nào quên trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Myn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/10/2015

Cùng sống lại giây phút lịch sử, niềm hân hoan trong ngày Giải phóng thủ đô 61 năm về trước.

Vào những ngày này, bạn sẽ không còn quá xa lạ với giai điệu bài hát "Tiến về Hà Nội" của cố nhạc sĩ Văn Cao - "Trùng trùng quân đi như sóng... Lớp lớp đoàn quân tiến về... Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng... Cờ ngày nào tung bay trên phố"... 

Từng lời bài hát thật hào hùng, khí thế như đưa chúng ta ngược dòng lịch sử trở về 61 năm trước - ngày 10-10-1954 để hòa mình vào rừng cờ hoa của người dân thủ đô chào đón đoàn quân từ chiến khu trở về tiếp quản Hà Nội. 

Sẽ không sai khi nói rằng, niềm hân hoan, giây phút tự hào đó là khoảnh khắc không thể nào quên trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam lúc bấy giờ. 

Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-2015, chùm ảnh dưới đây sẽ giúp bạn phần nào hiểu hơn về không khí hào hùng dân tộc của những giây phút đó.

151009giaiphong02-e0b09

Hiệp định Giơnevơ được ký kết vào ngày 21-7-1954 (theo giờ Việt Nam) nhằm khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương, nêu rõ việc quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc Việt Nam, trao trả thành phố cho quân giải phóng. 

Đúng 16h ngày 9-10-1954, những lính Pháp cuối cùng đã rút khỏi Hà Nội qua cầu Long Biên.


151009giaiphong03-c2e39

Sau 9 năm sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp, gần hai mươi vạn nhân dân thủ đô nô nức treo cờ đỏ sao vàng, đổ ra đường chờ đón bộ đội.


151009giaiphong04-39526

Sáng 8/10/1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam gồm cả bộ binh, pháo binh... chia làm nhiều cánh lớn - mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội.


151009giaiphong05-9a08a

Bức hình ghi lại cảnh đoàn dài chiến sĩ bộ đội đang tiến về Hà Nội qua con cầu Long Biên lịch sử.

  
151009giaiphong07-b176d

Khoảng 6h sáng ngày 9/10/1954, từ 5 cửa ô chính, quân đội tiến vào nội thành rồi tỏa đi các nơi.


151009giaiphong01-b7f9c

Từ sáng sớm ngày 10/10/1954, người dân phố cổ đổ ra đường để tận hưởng niềm vui của ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng. Hình ảnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đông nghịt người dân trong trang phục chỉnh tề, cờ hoa rực rỡ.


151009giaiphong14-edff4

151009giaiphong11-9641b

Bộ đội ta đi đến đâu, nhân dân đổ ra hai bên đường tung hoa, reo mừng đến đó. Nhiều khẩu hiệu được dựng lên ở khắp các nẻo đường, cờ đỏ sao vàng rực rỡ chào đón đoàn quân trở về.


151009giaiphong08-42b62

151009giaiphong12-40aff

Trong rừng cờ hoa và niềm vui sướng tột độ, hai mươi vạn nhân dân Thủ đô náo nức đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. 


151009giaiphong13-2cb41

Các lực lượng hội quân và làm lễ chào cờ lịch sử tại khu vực Cột cờ Hà Nội vào chiều 10/10/1954.

Cách đây 61 năm, vào 5 giờ sáng ngày 10/10/1954, đoàn xe đầu tiên do tướng Vương Thừa Vũ dẫn đầu đã đi vào trung tâm Thủ đô. 

Tới 8h sáng, từ 5 cửa ô Hà Nội, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào tiếp quản Thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm bởi thực dân Pháp.

Đây là bước ngoặt lịch sử mở ra thời kỳ hòa bình và phát triển, trở thành hậu phương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ và sau này là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa số 1 của đất nước. 

Nguồn: LSVN