Những cuộc di trú vĩ đại trên Trái đất (Phần 3)

Mèo Ú, Theo 00:01 30/04/2011

Để tới được "thiên đường", các loài động vật ở châu Phi phải di chuyển hàng trăm cây số.

Năng lượng mặt trời làm biến đổi các mùa. Ở vài nơi, những biến đổi theo mùa này tạo ra các cảnh tượng vĩ đại nhất trong thế giới tự nhiên.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất diễn ra tại phía Nam châu Phi, ở sa mạc Kalahari, một trong những nơi khô cằn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, lại có rất nhiều động vật sống ở nơi đây.

Khi thời điểm bắt đầu mùa khô, trong vòng 8 tháng sẽ không có mưa khiến cuộc sống của chúng trở nên khắc nghiệt hơn. Nhưng thiên nhiên không triệt đường sống của những loài động vật này.

Cứ mỗi năm một lần, vùng đất khô cằn có tên Okavango lại có một trận mưa rất lớn, lượng nước đủ bao phủ cả một vùng đầm lầy khô cằn rộng lớn, biến chúng thành khu thiên đường đồng cỏ mà các đàn động vật thực sự cần. Và chẳng ai bảo ai, hàng ngàn con vật nối đuôi nhau đi về hướng Okavango, cách đó hàng trăm cây số để tận hưởng những gì Mẹ tự nhiên ban tặng.
 
Kalahari là một trong những nơi khô cằn nhất trên Trái đất

Hàng năm các loài động vật sẽ di trú về phía đầm lầy Okavango, nơi sẽ cho chúng thức ăn và nước uống.

Hàng ngàn con vật nối đuôi nhau đi suốt nhiều tháng...
 
... để đến nơi vốn khô cằn quanh năm nhưng...
 
... mỗi năm một lần lũ về, nước lại tràn ngập vùng đầm lầy rộng lớn.
 
 
Thiên đường của các loài động vật ở châu Phi
 
Rất nhiều loài đều tập trung về nơi đây
 
Sau chim, trâu là loài vật đến nơi rất sớm
 


 
 
 
 
Những chú voi chậm chạp luôn đến nơi sau cùng

Đây quả thực là sự kỳ diệu của tự nhiên

Tuy nhiên không phải con nào cũng may mắn đến được nơi. Ví dụ như con voi này nó đã bị lạc đường và sớm muộn sẽ chết vì đói và khát.
 
Xung quanh nó toàn là sa mạc