Những bức hình ám ảnh về nỗi sợ cái chết và sự bất lực

Himmel, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 18/05/2014

Đi vào thế giới nội tâm của mỗi con người - nơi thường trực những nỗi sợ vô hình, qua ngôn ngữ nhiếp ảnh.

Trong cuộc sống, luôn có những điều khiến chúng ta sợ hãi nhưng không phải ai cũng dễ dàng thể hiện nỗi sợ ấy ra bên ngoài.
 
Qua các tác phẩm siêu thực của mình, Alex Schaefer - sinh viên của trường ĐH Nghệ thuật Tisch, New York - đã đi sâu khám phá những cảm xúc tăm tối của con người khi đối diện với nỗi sợ. 

Thông qua từng bước ảnh, anh đã đưa người xem đến với một thế giới u ám, nơi ta sống trong nỗi sợ của chính mình.
 
Sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc ta nhận thức được các mối đe dọa.



Trong cuộc sống, có 3 nỗi sợ luôn thường trực trong tâm trí con người - đó là cái chết, sự mất kiểm soát và sự bất lực.



Ai trong chúng ta cũng thường "tham sống sợ chết" bởi lẽ cái chết đôi khi đến vào lúc ta không ngờ nhất. Và không ai biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi ta chết đi.



Mọi chuyện sẽ kết thúc khi cái chết ập tới. Lúc này, ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn Thần Chết vung lưỡi hái, kết thúc một cuộc đời.




Con người luôn khao khát vươn tới ước mơ, nhưng hiện thực đau xót luôn giữ, cột chặt ta bằng những xiềng xích không dễ gì tháo bỏ.




Áp lực từ cuộc sống cùng những ảo tưởng, kỳ vọng khiến con người rơi vào hố sâu của sự bế tắc, chỉ muốn buông xuôi, vứt bỏ tất cả.



Cùng với đó, các "tiêu chuẩn xã hội" đôi khi khiến nhiều người cảm giác như bị giam cầm trong những định kiến, khó có thể thoát ra được.




Rồi đến một ngày, ta cảm thấy mất phương hướng, lạc lõng giữa thế giới rộng lớn mà không biết phải làm gì. Đó là lúc ta cần phải nghiêm túc nhìn nhận và đối diện với nỗi sợ của chính mình.

 (Nguồn tham khảo: Beautiful Decay/Alex Schaefer)