Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết

A, Theo Trí Thức Trẻ 15:32 25/10/2013

Đi tìm vẻ đẹp của cái chết - một phần của cuộc sống qua những hình ảnh chụp hài cốt đặc biệt...

Điều chúng ta sợ hãi nhất trong cuộc đời này có thể không phải là cái chết, nhưng sự thật là ai trong chúng ta cũng sẽ phải gặp Thần Chết khi đi đến cuối hành trình cuộc sống. Chết là một phần của sự sống và thời gian sẽ khiến tất cả mọi sinh vật phải nằm xuống yên nghỉ dù có muốn hay không. 

Trong cuốn sách ảnh mới nhất của mình, nhiếp ảnh gia Paul Koudounaris đưa ống kính tới những hầm mộ hàng trăm năm tuổi ở Rome (Italy) và mang đến một phương diện mới về các bộ hài cốt - những bộ xương từng là con người nhưng đã gặp Tử Thần từ nhiều thế kỷ trước.

Mang đến thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc sống, nhiếp ảnh gia Paul Koudounaris đã khắc họa một khía cạnh mới: chụp lại những hình ảnh "tuyệt đẹp" về các bộ hài cốt được trang điểm bởi trang sức vàng bạc, đá quý. 

Cùng xem series tác phẩm của anh và tìm hiểu thêm sự thật về cái chết theo nhiều định nghĩa...

Từ hàng trăm năm qua, hệ thống lăng mộ ngầm dưới đất ở Rome chứa đựng hàng nghìn hài cốt của những người "Tử vì Đạo". Nhiều bộ hài cốt trong số này được đưa tới các nhà thờ Thiên Chúa giáo ở khắp châu Âu như những Thánh tích về thời kỳ đầu của tôn giáo. 

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 1

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 2

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 3


Thánh tích này được phục dựng với các loại trang phục sang trọng, tóc giả, trang sức, mũ mão, vương miện... như những "kho báu vĩnh hằng" của Thánh địa.

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 4

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 5


Theo quan điểm tôn giáo, sự chết được tin là do linh hồn rời khỏi thể xác để lên thiên đường (gặp Chúa trời) hoặc đi xuống địa ngục (gặp Diêm vương).

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 6

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 7


Về nghệ thuật, Memento mori (tiếng Latin - ý chỉ "Sự ghi nhớ về cái chết ") là một loại hình nghệ thuật biến đổi phong phú nhưng với một mục đích duy nhất: nhắc nhở mọi người về cái chết, rằng cuối cùng cuộc đời của bất cứ ai cũng kết thúc bằng cái chết.

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 8

Những bộ hài cốt "sang trọng" cho thấy vẻ đẹp của cái chết 9

(Nguồn tham khảo: HyperAllergic/Amazon)