Nhìn sát vào “cửa sổ tâm hồn” của các loài côn trùng

Cảnh Hiếu, Theo 10:16 19/10/2010

Lại thêm những bức hình chụp ở chế độ phóng to cực đại. Có vẻ như "zoom" đang là mốt của những tay nhiếp ảnh thì phải! <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Đối với nhiều người trong chúng ta, côn trùng luôn có thể là những nỗi sợ hãi vì một lý do nào đó (phần lớn mọi người “lắc đầu lè lưỡi” vì chúng lông lá, bẩn thỉu) nhưng với nhiếp ảnh gia nghiệp dư chuyên chụp ảnh côn trùng John Hallmin lại khác, anh này rất thích thú và say mê mệt với loài côn trùng. Anh còn cho rằng “luôn có những vẻ đẹp tiềm ẩn nằm trong côn trùng”.
 
 
Một con ruồi đang đậu trên một nhánh cỏ khô phủ đầy sương giá. Bản thân con ruồi cũng ướt đẫm sương. Những giọt sương tí hin như những viên pha lê tròn bám lên người con ruồi.
 
Hallmin bị “ám ảnh” bởi côn trùng từ khi còn nhỏ. 3 năm về trước, anh đã khiến mọi người phải ngạc nhiên về những gì mình làm được trong cuộc thi ảnh thiên nhiên ở quê nhà Stockholm, Thụy Điển. Hallmin thường dùng chế độ zoom 23 lần để lột tả vẻ đẹp của côn trùng với những màu sắc hết sức chân thật. Điểm nhấn trong những bức hình của anh chính là những cặp mắt của côn trùng. Hallmin đã phải chọn ra những góc máy “độc” nhất cho những “người mẫu” đặc biệt của mình.
 
Đầu của một con kiến đen. Ảnh chụp trong studio riêng của Hallmin.
 
Cũng chụp trong studio riêng, nhưng trong ảnh là một con ruồi trâu.
 
Một chú chuồn chuồn kim đang bám rất chắc vào 2 cây sậy. Nhìn vẻ mặt của chú ta thật ngơ ngác!
 
Con sâu bướm sặc sỡ đang bò trên cành cây.
 
Lại là một “nhóc” chuồn chuồn kim màu xanh có hai giọt nước mưa bám trên đỉnh đầu kìa!
 
Con ruồi trâu đang “khoe” cặp mắt với hoa văn sành điệu y hệt một chiếc kích râm thời thượng.
 
Đây là loài nhện nhảy, chúng rất bé, chỉ dài chừng 5mm mà thôi. Trong ảnh thì con nhện này đang chuẩn bị thực hiện một cú nhảy đấy.
 
Nhìn thì có vẻ giống ong nhưng thực ra đây là loài ruồi thuộc họ Syrphidae. Mắt của con ruồi này phản chiếu rất chuẩn hình ảnh của nhị hoa.