Xem cuộc sống cực khổ phản chiếu qua vũng nước thải

Gabby, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 03/05/2014

Bức ảnh khắc họa cuộc sống khổ cực của người dân Kinshasa khiến người xem không khỏi xúc động.

Sinh năm 1979 ở Goma (Cộng hòa dân chủ Congo), Kiripi Katembo là một trong những nhiếp ảnh gia triển vọng với rất nhiều các cuộc triển lãm ảnh ở Pháp, Đức và các nước châu Âu. Kiripi cũng khá nổi danh khi từng đạt hai giải thưởng cho phim tài liệu xuất sắc nhất ở Liên hoan Black Film ở San Diego.

Trong dự án hợp tác cùng với Mohamed Camara, Kiripi đã cho ra đời những bức ảnh lột tả cuộc sống nghèo khổ của người dân Kinshasa - thủ đô nước Cộng hòa dân chủ Congo với tựa đề mang tên "Un regard" (tạm dịch: Một góc nhìn). 

Khác với những chùm ảnh thông thường, chân dung cuộc sống ở Kinshasa được Kiripi lột tả thông qua những vũng nước thải đặc trưng của thành phố này. Kiripi đã chụp lại hình ảnh phản chiếu con người, nhà cửa và cuộc sống thường ngày từ các vũng nước thải ở Kinshasa. 
 
Hình ảnh phản chiếu trong vũng nước bị lộn ngược đem đến cho người xem những trải nghiệm mới về cuộc sống.
 



Những bức ảnh không chỉ đưa ra thông điệp sáng tạo mới mà còn phản ánh sự thật đáng buồn về mảnh đất châu Phi này - người dân Kinshasa đang sống trong nghèo khổ, cơ hàn đủ đường…
 
Những vũng nước thải xuất hiện khắp Kinshasa là nguồn gốc của ổ dịch bệnh như sốt rét, thương hàn. 


Người dân Kinshasa không có đủ điện và nước sạch để dùng. Họ chung sống với rác thải, nghèo đói, bệnh tật và tuổi thọ trung bình chỉ là 43 tuổi.
 



Người dân Kinshasa lao động cũng chỉ đủ trang trải 1 bữa/ngày. Thức ăn chủ yếu của họ là sắn và lá sắn. 
 
Miếng thịt quay được bọc trong nhiều lớp giấy nilon là món ăn xa xỉ mà không phải ai cũng có thể mua được ở Kinshasa.


Hình ảnh ngôi nhà tồi tàn, ẩm mốc hiện lên qua vũng nước bẩn. Ngắm những bức hình này, người xem có cảm giác Kinshasa gần như chìm trong bóng tối của sự quên lãng.
 


Kinshasa trong tiếng địa phương có nghĩa là thành phố của các “tiểu phù thủy”. 




Ở đây, nếu trong nhà có người chết, bị bệnh, bố mẹ bị mất việc làm thì mọi tội lỗi bị đổ lên đầu trẻ con của gia đình. Bị quy chụp là “tiểu phù thủy”, các em bị đánh đập tàn nhẫn, ép uống axit để đuổi con ma bên trong cơ thể ra ngoài.



Ngoài đường, hình ảnh những “tiểu phù thủy” 4 - 5 tuổi sống lang thang, bơ vơ là điều vô cùng phổ biến. Ước tính có từ 20 - 50.000 em nhỏ như thế này ở Kinshasa.
 

(Nguồn tham khảo: Featureshoot/Kiripi Katembo)