Ngắm tuyết rơi giữa mùa đông lạnh giá

Thủy Chip, Theo 12:14 12/12/2010

Ước gì Việt Nam cũng có nhiều tuyết nhỉ! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

 
Hiện tượng mặt trời giả (các quầng sáng xuất hiện giống như có nhiều mặt trời) xuất hiện trên hồ Malaren ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Hiện tượng này xuất hiện bởi các tinh thể băng trong khí quyển khi thời tiết lạnh giá đã phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời thật.
 
 
Một chú chó đốm vui vẻ chạy chơi trên thảm tuyết dày tại London vào đầu tháng 12 năm nay. Nước Anh đã trải qua một đợt tuyết rơi lớn và gây ảnh hưởng rất nhiều tới giao thông cũng như các trường học. Tuy vậy, cảnh tuyết trắng tuyệt đẹp cũng khiến không ít người thích thú.
 
 
Một vận động viên đang tranh tài tại giải trượt tuyết ở Canada diễn ra trong tháng 12 này. Khu vực diễn ra giải đấu này là vùng Banff, nơi có điều kiện lý tưởng cho những người đam mê thể thao mùa đông.
 
Một cái cây đứng cô đơn giữa biển sương mù trên cánh đồng tuyết gần thành phố Bern, Thụy Sĩ.
 
 
Một cây đèn đường bị băng tuyết phủ kín ở vùng núi tại Đức. Thời tiết quá lạnh ở châu Âu đã gây ra nhiều nguy hiểm cho giao thông khi băng tuyết che mất các đèn tín hiệu, nhưng mặt khác nó lại tạo ra nhiều cảnh tượng rất lạ mắt.
 
 
Một chú cừu hiền lành vừa vùi đầu xuống tuyết tại một cánh đồng ở miền bắc nước Anh trong những ngày đông lạnh giá. Bộ lông dày và lớp mỡ giúp cừu chống chọi hiệu quả với những bất thường của thời tiết.
 
 
Ánh Mặt trời khó nhọc xuyên qua làn sương dày đặc tại cảng Stockholm. Nhiệt độ tại đây vào lúc giữa ngày cũng chỉ đạt mức -14 độ C và thời tiết lạnh khủng khiếp như thế sẽ còn tiếp diễn trong tháng 12 này.
 
Băng đóng kín trên cửa kính ô tô trong một sáng mùa đông ở Bucharest, Romania.
 
 Bức tượng ở Newcastle, Anh như đang đội mũ và quàng khăn làm từ lớp tuyết rơi dày đặc.
 
 
Khu trượt tuyết tại bang Colorado, Mỹ vào ban đêm. Những người trượt tuyết từ trên đồi dốc đã cầm theo các ngọn đuốc và khi chụp lên ảnh, chúng tạo ra hiệu ứng rất đẹp mắt này.
 
 
Tòa lâu đài Saint Michel nổi tiếng ở Pháp hiện ra mờ ảo giữa trời tuyết. Toàn bộ khu vực bờ biển gần đó đã bị tuyết phủ trắng xóa, tôn thêm vẻ đẹp lãng mạn của tòa lâu đài.
 

Người dân Đức ăn mặc theo kiểu truyền thống và đóng vai các nhân vật thời xưa đang trên đường tới dự một lễ hội. Họ sẽ đi khắp các nhà, phát quà cho trẻ em trong những ngày tuyết rơi.
 
Những con hồng hạc trong một vườn thú tại Hamburg, Đức vẫn thoải mái đứng giữa làn nước lạnh buốt.
 
 
Thời tiết cực lạnh ở Anh đã tạo nên cảnh tượng thú vị này. Sương giá đóng kín lấy từng sợi của mạng nhện và biến nó thành một vật trang trí xinh xắn của đất trời.
 
 
Chú ngựa nâu mải miết đi giữa cánh đồng tuyết trắng ở Pháp. Rất nhiều nước châu Âu đã phải hứng chịu các đợt tuyết rơi dày vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 này.
 
 
Con gấu trắng con đang vùi đầu vào lớp lông ấm áp của mẹ. Dù trời cực lạnh nhưng gấu trắng đã quá quen với thời tiết như thế này.
 
 
Một bức ảnh phơi sáng lâu khiến khung cảnh thành phố Thun ở Thụy Sĩ trở nên mờ ảo. Quốc gia nhỏ bé này có những khu nghỉ dưỡng mùa đông rất nổi tiếng trên dãy Alps.
 
 
Những con bò bison bị tuyết bám đầy sau khi một đợt lạnh giá tràn qua bang Montana, Mỹ vào cuối tháng 11. Loài bò đặc trưng của nước Mỹ có lớp lông rất dày cho phép chúng sống thoải mái bất chấp gió rét.
 
 
Đỉnh núi tuyết bất ngờ hiện ra sau làn mây mù dày đặc ở Canada. Những người đi ngắm cảnh thường rất thích thú khi gặp các cảnh đẹp được ẩn giấu một cách nhẹ nhàng sau màn mây như thế này.
 

Chú voi con ở vườn thú tại Đức vui vẻ chạy chơi trên nền tuyết. Nó thuộc giống voi châu Á với đôi tai nhỏ và chỉ sống ở các nước nhiệt đới, vì thế cảnh tuyết rơi như thế này là thứ nó hoàn toàn không thấy trong tự nhiên.