Ngắm những công viên bỏ hoang rùng rợn ở châu Á

Tôm, Theo 12:00 21/12/2011

Những công viên này mà làm nơi đóng phim kinh dị thì rất là hợp lý đấy!

Từng là nơi lui tới của những gia đình vào các ngày cuối tuần hay các dịp lễ và tràn ngập tiếng cười đùa, nhưng sau khi bị đóng cửa, những công viên này lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự huyền bí pha lẫn chút rùng rợn của sự hoang sơ lạnh lẽo. Cùng vòng quanh châu Á và khám phá cảnh quan của những công viên này ở Nhật Bản, Trung Quốc và Triều Tiên, bạn nhé!

1. Nhật Bản

Công viên Koga Family Land


Đến với công viên Koga Family Land tại quận Shiga lúc này, người ta có cảm giác nơi đây đã bị cả cánh rừng xanh tươi "nuốt chửng". Công viên này có một quá khứ rất tươi đẹp, thậm chí vẫn còn ẩn hiện đâu đó trong những chú ngựa gỗ, những chiếc xích đu, những bức tranh vẽ của các cô cậu bé giờ đây vương vãi khắp nơi, ố màu, cũ kỹ và rỉ sét vì sự tàn phá của thời gian - một cái kết buồn dành cho nơi từng được xem là “niềm vui của mọi gia đình”.



Công viên lọt thỏm giữa những cánh rừng bát ngát, những bức tranh với nét vẽ hồn nhiên vẫn còn ghi lại rõ một thời “huy hoàng” của công viên Koga Family Land.


Chiếc đu quay đã bám đầy những vết tích của thời gian.


Khu trò chơi thiếu nhi giờ là nơi trú ngụ của cỏ dại, rong rêu và cả những loài động vật hoang dã.


Những món đồ chơi nằm vương vãi khắp nơi khiến cho không khí nơi đây càng thêm u buồn và có chút gì đó khiến người ta cảm thấy rợn người.


Đoàn tàu tham quan công viên giờ đã xuống cấp nghiêm trọng.
Những tán cây từng được tỉa tót như những đường hầm xanh giờ đã xâm chiếm cả những toa tàu.

Công viên Takakanonuma Greenland

Thêm một công viên nữa bị bỏ hoang tại Nhật Bản, lần này là công viên Takakanonuma Greenland, nằm cách thủ đô Tokyo 250km về hướng Bắc.





Liệu bạn có đủ can đảm để bước lên toa của những đoàn tàu và đu quay tại công viên này nữa không? Ngay cả việc đứng nhìn chúng một mình cũng đã là một thử thách không dành cho người yếu bóng vía!


Đu quay khổng lồ Ferris từng là một trong những biểu tượng của công viên.



Những gian trò chơi giờ chỉ còn là nơi hoang phế.





Xem ra chỉ có những khu nhà ma trong công viên này là còn khả năng hoạt động, thậm chí chúng còn làm tốt công việc “nhát ma” của mình hơn cả lúc trước nữa.


Chàng robot cô đơn.

2. Trung Quốc

Nhiều công viên lớn ở Trung Quốc được xây dựng và từng là nơi tụ họp của các gia đình đến để vui chơi giải trí, đồng thời là nơi tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, thời gian trôi qua với những chuyển biến trong nền kinh tế của đất nước, rất nhiều công viên trong số đó đã phải đóng cửa với lý do là không có kinh phí tu sửa.

Mời bạn ngắm nghía những hình ảnh tại một công viên bỏ hoang gần Thượng Hải với bản sao của những bức tượng, những công trình nổi tiếng thế giới. Nơi đây từng được dùng như một hình ảnh quảng bá cho ngành Du lịch Trung Quốc và rồi kết quả là đã bị đóng cửa suốt gần 10 năm.








Một bức ảnh có rất nhiều ý nghĩa ẩn chứa bên trong, có Đông có Tây, có mới có cũ và cả bức tượng của một nhà hiền triết đang ngồi suy ngẫm hay tiếc nuối cho thời gian?!

Một công viên bị đóng cửa khác nằm gần Bắc Kinh với những tòa lâu đài nguy nga tráng lệ như trong truyện cổ tích. Một số trong đó thậm chí còn chưa hoàn thành việc xây dựng.



Lâu đài cổ tích hệt như ở Disneyland, chỉ tiếc là bị bỏ hoang vì chưa thể tiếp tục xây dựng.




Thêm một nơi từng là thiên đường của các cô cậu bé giờ trở nên hoang tàn. Thậm chí cả cabin của đu quay cũng bị gỡ xuống và vương vãi như những thùng phế liệu.




Cờ hoa và những vật trang trí chứng tỏ nơi đây vừa tổ chức một sự kiện nào đó trước khi bị đóng cửa vĩnh viễn.

3. Triều Tiên

Công viên Greenland, một trong những công viên hiếm hoi của Triều Tiên cũng lâm vào số phận bi đát như những “người đồng nghiệp” ở các nước khác.


Anh chàng robot đứng canh trước cổng này có tên là Space Beam.


Lối vào công viên trông như một lâu đài, nhưng vừa bước qua khỏi cổng thì bạn lại gặp ngay một ngôi nhà kinh dị.

Tàu lượn bị bỏ hoang.

Nhà thuyền đạp vịt không một bóng người.

Nhện giăng tơ trong khu vui chơi dành cho trẻ em.

Cây dại mọc đầy trên đầu chú hề đã rỉ sét.




Càng cũ thì càng đáng sợ!