Chúng ta có câu "Người ta là hoa đất", ý chỉ con người là mạch sống của đất trời, ca ngợi giá trị hình thể, sức mạnh và trí lực của con người. Vậy sẽ ra sao nếu "Người ta là... hoa quả"?
Nghệ sĩ Camilla Carlow đã thực hiện dự án nghệ thuật mô phỏng các bộ phận và nội tạng con người thông qua các loài hoa, quả, cỏ dại... nhằm mang đến thông điệp gần gũi giữa thiên nhiên và con người.
Dự án đặt lại cho chúng ta câu hỏi, liệu có phải con người được tạo thành từ thiên nhiên?
Phổi
Phổi chứa hơn 300 tỷ mạch máu nhỏ. Nếu những mạch máu này được nối với nhau thành một đường thẳng, ta sẽ thu được một “sợi dây” dài khoảng 2.400km.
Tim
Nếu một người sống đến năm 80 tuổi, trái tim họ đã đập tổng cộng 3 tỷ nhịp.
Ngực
"Núi đôi" có trọng lượng khoảng 0,5kg - chiếm 4 - 5% khối lượng chất béo trong cơ thể.
Dương vật và tinh hoàn
Không phải tất cả dương vật có hình dáng cong đều là bất thường vì dương vật bình thường cũng có rất nhiều kiểu dáng khác nhau.
Ruột
Tính trung bình cả đời, phụ nữ ăn hết 25 tấn thức ăn, nhiều hơn 3 tấn so với đàn ông.
Thận
Mỗi quả thận chứa khoảng 1.000.000 bộ lọc nhỏ. Và trung bình những bộ lọc này lọc khoảng 1,3 lít máu/phút và thải 1,4 lít nước tiểu/ngày.
Bộ não
Não người chứa được lượng thông tin nhiều gấp 5 lần quyển Bách khoa Toàn thư. Cụ thể, não người có thể lưu giữ lượng thông tin từ 3 - 1.000 Terabyte (TB). Trong khi đó, một quyển bách khoa toàn thư chỉ chứa lượng thông tin là... 70 TB. (Quy đổi: 1 TB = 1.024 GB = 1.048.576 MB)
Nhãn cầu
Đồng tử của bạn sẽ giãn rộng ra khi nhìn thấy người mình yêu, và thậm chí là cả người mình... ghét.
(Nguồn tham khảo: MyModernMet/Wikipedia)