Mô hình 3D "liêu xiêu" lấy cảm hứng từ ngôi nhà đổ nát

Oksein, Theo 00:00 13/12/2011

Quả là một ý tưởng nghệ thuật độc đáo khi khắc họa vẻ đẹp rất riêng của những ngôi nhà trong quá khứ...

Chúng mình đã từng nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn làm từ tăm, giấy hoặc diêm, đúng không nào? Hôm nay, chúng ta sẽ không tìm hiểu những tác phẩm hoàn hảo như thế mà hãy đến với bộ sưu tập nhà đổ nát. Chắc chắn rằng, ấn tượng của bạn sẽ khác rất nhiều đấy!


Ngôi nhà bị đổ sập một bên.


Vách nhà chỉ còn là gỗ mục.



Bộ sưu tập “Broken houses” do nghệ sĩ người Israel, Ofra Lapid thực hiện gồm nhiều mô hình 3D làm từ bìa cứng, tái hiện những căn nhà bị con người bỏ hoang rồi sau đó bị phá hủy bởi thời tiết và thời gian. Tác giả đã lấy ý tưởng này từ series ảnh các ngôi nhà cũ do một nhiếp ảnh gia không chuyên chụp ở tiểu bang Bắc Dakota, Mỹ. Cô nhận thấy rằng, so với kiểu nhà cửa, lâu đài vuông vức thông thường, thì một ngôi nhà hoang tàn, đổ nát “nom” độc đáo hơn rất nhiều.




Những căn nhà ọp ẹp đến nỗi không chịu nổi dù chỉ là một cơn gió thổi qua.

Trong cuộc sống, con người thường tìm đến sự hoàn mỹ và luôn muốn vươn tới những điều hoàn hảo. Nghệ thuật từ những ngôi nhà đổ nát của Ofra Lapid không hướng về sự trừu tượng hay lý tưởng hóa những điều trong cuộc sống. Cô muốn phản ánh lại góc nhìn chân thực của mình về những thứ bỏ đi.

Từ ngôi nhà - biểu trưng của sự ấm cúng, tình cảm gia đình dần dần "liêu xiêu" thành ngôi nhà đổ nát - nơi mọi thứ đã ra đi mãi mãi, Ofra Lapid đem đến cho mọi người cái nhìn về sự thật đơn giản: Ngôi nhà sẽ không còn là tổ ấm nếu như nó thiếu đi hơi ấm của con người. Và sự đổ nát trong tác phẩm của cô gợi lại hồi ức về những kỉ niệm đau buồn nhưng thực tế.




Dáng “liêu xiêu” của chúng trông rất thật đúng không nào?

Để thực hiện được một tác phẩm như trên, đầu tiên, nữ nghệ sĩ của chúng ta phải in các bức hình ra giấy, sau đó dán chúng lên bìa cứng, cắt riêng các bộ phận, sắp xếp cẩn thận rồi dùng keo gắn lại thành mô hình. Những thanh gỗ nhỏ sẽ tạo thành bộ khung, giúp mô hình đứng vững.




Chỉ với một tấm hình, bìa cứng, kéo và keo dán là nữ nghệ sĩ tài hoa này đã có thể tạo nên một “công trình nhỏ” như thế này.

Việc tạo hình thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng khi đã bắt tay vào thì không hề dễ. Thay vì tạo ra ngôi nhà theo khuôn mẫu với đủ các bộ phận, người nghệ sĩ sẽ phải tận dụng mọi chi tiết của bức ảnh 2D để biến nó thành mô hình 3D. Việc cắt ghép phải thật khéo léo sao cho các chi tiết vừa ăn khớp với nhau mà cảnh đổ nát vẫn phải chân thực nhất.




Những ngôi nhà đã đổ sụp hoàn toàn.


Trông “tả tơi” quá!


Mái nhà vênh hết lên rồi này!


Từ bức tường nham nhở đến những viên gạch vụn đều rất sống động nhé.

Ofra Lapid tìm kiếm hình ảnh trên Internet làm nguyên mẫu cho tác phẩm của mình. Cô rất thích chọn những ngôi nhà gỗ với màu sơn tươi sáng bởi chúng mang nét đặc trưng của vùng nông thôn châu Âu rất ít nơi có được. Cô có hẳn một “ngôi làng nhỏ" những ngôi nhà như thế trong studio của mình đấy!




Tuy lớp sơn đã bị thời gian bào mòn...


… nhưng những ngôi nhà này vẫn toát lên nét mộc mạc và tươi tắn đặc trưng của vùng nông thôn châu Âu.


Ofra Lapid trong studio ở Ten Aviv, Israel...


… và “ngôi làng nhỏ” của cô.









Những căn nhà dù cũ kỹ vẫn mang nét cuốn hút rất riêng phải không các bạn?