Mê mẩn với những đàn cá đẹp long lanh của đại dương

Cảnh Hiếu, Theo 00:01 09/09/2010

Biển xanh sâu thẳm luôn được tô điểm thêm bởi những sắc màu đa dạng từ các đàn cá. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Cùng chiêm ngưỡng loạt ảnh cực đẹp sau để biết thêm về sự đa dạng của các loài cá đến từ nhiều vùng đảo, vùng biển trên thế giới nhé!
 
 
Như một bản nhạc giao hưởng màu xanh, đàn cá hỏa mai đuôi vàng (yellowtail fusiliers) đang bơi ở gần khu vực Bikini Atoll, đảo quốc Marshall, phía tây Thái Bình Dương. Việc bơi theo số đông giúp các chú cá an toàn và công bằng hơn trong việc tìm kiếm thức ăn là những sinh vật phù du quanh rặng san hô.
 
 
Một đàn cá basslets màu cam cũng với thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du từ những rặng san hô mềm. Loài cá này phân bố rất nhiều ở eo biển Vatu-i-Ra, đảo Fiji. Fiji là một đảo quốc thuộc Châu Đại Dương với tổng diện tích các rặng san hô lên tới 10.400km2. Các dòng chảy thường xuyên mang tới cho khu vực đảo này một lượng lớn các sinh vật phù du. Với nguồn thức ăn dồi dào như thế, đảo Fiji nổi tiếng với những loài cá cực đẹp.
 
 
Cá nhồng “ngư lôi” (Torpedo barracuda) bơi theo đàn với một “chiến thuật” theo hình vòng cung khá lạ mắt. Nhìn loài cá này chắc các bạn đã đoán ra vì sao chúng có tên gọi như thế rồi nhỉ? Trông chúng chẳng khác gì những quả ngư lôi cả. Loài cá nhồng này “khoái khẩu” với những loài cá nhỏ. Chúng cũng có những kĩ năng tự vệ, “đánh bài chuồn” rất hay với những loài cá hung tợn như cá mập bằng cách tập hợp số đông như thế này.
 
 
Một đàn cá Salema trốn chạy sự săn đuổi của con hải cẩu có lẽ là đang đói ngấu. Ảnh chụp tại quần đảo Galapagos, Ecuador. Các thành viên trong đàn cá Salema này phối hợp rất nhịp nhàng, bơi vòng vèo với tốc độ rất nhanh khiến chú hải cẩu kia chóng hết cả mặt. Chắc là sắp phải bỏ cuộc đến nơi rồi!
 
 
Ảnh chụp một đàn cá trích tại khu vực eo biển Queen Charlotte, nằm ở giữa đảo Vancouver và British Columbia, Canada. Chính những ảnh hưởng của thủy triều và đặc điểm địa lý làm cho khu vực nước nơi đây rất giàu “dinh dưỡng” với các loài sinh vật biển nói chung và cá trích nói riêng. Số lượng cá trích ở khu vực này đã tăng mạnh trong những năm qua.
 
 
Cá sạo sọc xanh và cá sạo Pháp “sát nhập” lại thành một đàn đông đảo ở đảo Bonaire, biển Caribbean. Tiếng kêu “ụt ụt” đặc trưng khá ồn ào với số đông phát ra từ loài cá này khi chúng nghiến răng.
 
 
Một đàn lươn biển sọc ở eo biển Lembeh, Indonesia đã lọt vào ống kính. Đây được xem là loài cá da trơn duy nhất có môi trường sống là những rặng san hô.
 
 
Cá hồi Đại Tây Dương bơi ngược dòng nước để đẻ trứng. Rất hiếm khi gặp được cá hồi hoang dã Đại Tây Dương như thế này vì ở đây người ta thường có những khu nuôi cá hồi công nghiệp với quy mô rất lớn.
 
 
Đàn cá bướm (butterfly fish) này trông rất hiền lành. Sống ở quần đảo Tuamotu, Pháp. Những chú cá bướm đang dạo chơi quanh các rặng san hô. Với màu sắc sặc sỡ, bắt mắt, đây hẳn là những “nhân vật chính” trong các bể nuôi thủy sinh hoành tráng.
 
 
Đàn cá “mắt ngựa” (horse-eye) ở quần đảo Cayman (lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh và Bắc Ireland) chiếm số lượng rất đông đảo. Khu vực sinh sống chủ yếu ở các rặng san hô, chúng có chiều dài khoảng 0,9m.
 
 
Đàn cá ngừ vây xanh đang bơi ở biển Tây Ban Nha. Đây là loài cá đang sút giảm số lượng khá nghiêm trọng. Chính phủ Tây ban Nha đã yêu cầu ngư dân tạm thời loại cá ngừ vây xanh ra khỏi danh sách đánh bắt.