Lùng sục những "cái xác" dưới đáy biển

Cảnh Hiếu, Theo 14:20 02/10/2010

"Xác" ở đây là những gì còn lại của tàu bè, máy bay bị chìm xuống tận cùng biển sâu. Ngoài ra còn có cả những thứ quý giá nữa cơ! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Dưới đáy biển sâu là những gì nhỉ? Ngoài những động vật kỳ lạ và cảnh vật tối tăm thì nó còn là nơi "lưu trữ" những dấu ấn của lịch sử nữa đấy! Các xác tàu bè được tìm thấy nguyên nhân bị đắm chủ yếu là do mắc phải những rặng san hô ngầm, đụng phải băng trôi (tàu Titanic) hoặc là các phương tiện phục vụ cho chiến tranh như máy bay... Những xác tàu buôn cổ thường kèm theo cả những gia tài, kho báu kếch xù nữa chứ!
 

Những rặng san hô ngầm dưới vùng biển của đảo British Virgin là một thiên đường với những thợ lặn và là…
ác mộng đối với những người thuyền trưởng. Đây là xác một con tàu nằm dưới “nghĩa địa cát” của vùng biển Caribê.
 
Thợ lặn và đàn cá bơi quanh xác tàu nằm dưới rặng san hô ở vùng đảo Cayman, phía tây Caribe.
 
 Ánh sáng rọi từ tàu ngầm cho chúng ta thấy một thứ đã quá quen thuộc trên phim ảnh: Phần mũi tàu “lãng mạn”
của tàu Titanic. Con tàu mang danh “không thể chìm” này đã chìm thực sự sau khi đụng phải
một tảng băng trôi vào tháng 4 năm 1912. Xác của tàu được phát hiện vào năm 1985
gần Newfoundland, cách mặt nước 3.800m.
 
 Các thợ lặn đã khám phá ra xác của một chiếc máy bay chiến đấu của Nhật Bản được dùng trong
chiến tranh thế giới thứ 2. “Địa chỉ”: gần vùng biển thuộc thị trấn Rabaul, Papua New Guinea.
Vùng biển quanh Rabaul vốn là đồn lũy của người Nhật trong Thế chiến thứ 2.
 
San hô ở biển Đỏ được thợ lặn tìm thấy đang bao phủ toàn bộ xác một con tàu của Anh bị chìm vào tháng 9 năm 1869.
 
Trong ảnh là những đồ vật bằng vàng nguyên chất, rất có giá trị thuộc về con tàu cổ bị đắm cách đây 3.400 năm gần vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ.
 
 Lịch sử hàng hải của vùng Đại Tây Dương đã ghi nhận khá nhiều vụ đắm tàu. Trong ảnh là một chiếc
tàu thủy cỡ nhỏ kém may mắn, bị đắm ở gần biển Bahamas.