Lời giải cho bài toán "tìm ngày sinh nhật" gây điên đảo cộng đồng mạng

, Theo Trí Thức Trẻ 23:35 13/04/2015

Đã tìm ra lời giải chuẩn 100% cho bài toán ngày sinh nhật Cheryl đang gây bão cộng đồng mạng gần đây.

Mới đây trên mạng xã hội Facebook tại Singapore đã xuất hiện những tranh luận xung quanh một bài toán cực kỳ hại não. Bài toán được đăng tải bởi Kenneth Kong trên trang Facebook cá nhân của anh và nó đã có tới gần 3.000 lượt chia sẻ tính từ hôm thứ 7 vừa qua.

Kenneth Kong cho biết bài toán này đã khiến anh và vợ mình tranh luận không ngừng mà vẫn chưa tìm ra được lời giải.



Bài toán này có nội dung như sau:

Albert và Bernard là hai người bạn mới của Cheryl. Cả hai muốn biết ngày sinh nhật của Cheryl. Cheryl sau đó đã đưa ra 10 đáp án như sau: Ngày 15/5, Ngày 16/5, Ngày 19/5, Ngày 17/6, Ngày 18/6, Ngày 14/7, Ngày 16/7, Ngày 14/8, Ngày 15/8, Ngày17/8.

Cheryl sau đó đã tiết lộ riêng biệt với Albert và Bernard về tháng và ngày sinh nhật của mình. (Tức là Albert chỉ biết tháng sinh, trong khi Bernard chỉ biết ngày sinh).

Albert: "Tớ không biết ngày sinh nhật của Cheryl, nhưng tớ biết Bernard cũng không biết".

Bernard: "Trước đây thì tớ không biết ngày bạn ấy sinh, nhưng giờ thì tớ biết rồi".

Albert: "Vậy thì bây giờ tớ đã biết ngày sinh nhật của Cheryl".

Theo các bạn, Cheryl sinh nhật vào ngày nào?

Hãy dừng lại và suy nghĩ chút đỉnh trước khi đọc lời giải dưới đây:

Trong số 10 đáp án được đưa ra, từ ngày 14 tới 19 các tháng, chỉ có ngày 18 và 19 đứng một mình. Vì vậy, nếu Cheryl sinh một trong hai ngày này, cô ấy lại nói cho Bernard ngày sinh thì chắc chắn Bernard có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Bernard ban đầu không biết (Albert khẳng định và sau đó Bernard cũng thừa nhận) nên ngày 19/5 và 18/6 được loại bỏ.



Mấu chốt vấn đề nằm ở câu đầu tiên của Albert. Nếu Cheryl sinh tháng 5 hoặc tháng 6, ngày sinh nhật của cô ấy có thể là 19/5 hoặc 18/6. Trong khi đó, Albert chỉ biết tháng sinh mà dám khẳng định 100% Bernard không biết. Điều đó chứng tỏ tháng sinh Cheryl nói cho Albert không phải tháng 5 hay tháng 6. Tới đây, ta loại được 15/5, 16/5, 17/6.



Sau câu nói của Albert, Bernard lập tức tìm ra kết quả. Do đó, chắc chắn ngày sinh của Cheryl không phải ngày 14 bởi ngày này lặp lại 2 lần trong các đáp án còn lại (14/7 và 14/8). Giờ chỉ còn 3 ngày là 16/7, 15/8, 17/8.



Bernard tìm ra đáp án cũng là lúc Albert tìm ra. Vì sao vậy? Bởi nếu Cheryl nói với Albert tháng sinh là tháng 8 thì vẫn còn 2 ngày là 15/8 và 17/8 nên cậu ta chưa thể tìm ra câu trả lời. Việc Albert giải được bài toán đồng nghĩa tháng sinh của Cheryl là tháng 7.



Đáp án ta có chắc chắn là ngày 16/7.

Bonus: Bài toán này thực ra không dành cho học sinh lớp 5 mà dành cho các em ở độ tuổi 14 - 15. Theo trang web Mothership.sg, đây là một câu hỏi trong cuộc thi SASMO 2015 (Singapore and Asian Schools Math Olympiad) nhằm phân loại khoảng 40% học sinh giỏi nhất. Và nếu bạn nghĩ rằng lời giải trên “hư cấu” thì hãy nhìn tấm ảnh dưới nhé!


Đề thi...


... và lời giải chính thức.

Bạn có thấy "hại não" ngay cả khi đã tìm được lời giải? Thực ra, khá nhiều comment vui vẻ khi bài toán được đưa ra. Trên trang web The Guardian, hàng ngàn comment đã xuất hiện ngay sau thời điểm bài toán này lên mặt báo.


Và comment được bình chọn nhiều nhất thể hiện sự bất lực trước độ hại não của bài toán: "Tại sao Cheryl không nói luôn cho hai anh chàng ngày sinh?"


Những dòng tranh cãi liên tục không dứt...

... thậm chí có những comment rất dài nhưng... sai

Còn bạn, bạn có muốn đố những người xung quanh sinh nhật như thế này không?

Nguồn: The Guardian, Mothership.sg