Lịch sử ly kỳ về bộ đồ bơi Bikini

Pikachu, Theo 00:01 08/08/2011

Bạn có biết bikini được thiết kế bởi một nam kĩ sư người Pháp 65 năm về trước?

Nếu bạn đến các bãi biển vào kì nghỉ hè hay những ngày cuối tuần, chắc hẳn ánh mắt bạn sẽ không thể không dõi theo bộ trang phục mà cho đến nay đã được 65 năm tuổi: Bikini.

Mặc dù ngày nay, bộ đồ tắm 2 mảnh này xuất hiện nhan nhản ở các bãi biển trên toàn thế giới nhưng trên thực tế vẫn có một số quốc gia cấm sản xuất và mặc Bikini trong biên giới lãnh thổ của họ.

 
Người phát minh ra Bikini
 
Ngày 5 tháng 7 năm 1946 kỹ sư người Pháp Louis Reard đã cho ra mắt phiên bản đầu tiên của Bikini với toàn thế giới. Thật kì lạ khi trang phục này lại được phát triển và thiết kế bởi một nam kĩ sư.

Reard xuất hiện trước ống kính sau khi bộ trang phục ông thiết kế trở nên nổi tiếng.
 
Bikini và những “quả bom tấn”
 
Nhưng bạn biết không, trước khi Reard cho ra mắt bộ đồ tắm dành cho phụ nữ của ông thì các nhà thiết kế trong những năm 1930 và 1940 đã bắt đầu thử may những bộ đồ tắm hai mảnh. Tuy nhiên, lúc này những chiếc quần bơi đều thuộc loại cạp cao bao xung quanh bụng và che kín vùng rốn.
 
Thiết kế của Reard táo bạo hơn thế và tất nhiên là gợi cảm hơn rất nhiều.
 
Người mẫu Micheline Bernardini là một trong những người đầu tiên mặc sản phẩm Bikini của Reard. Vì lúc đó không có người mẫu chuyên nghiệp nào đồng ý mặc tác phẩm đầy “sáng tạo” này của ông nên ông đã phải thuê Bernardini, một vũ công khỏa thân trình diễn bộ trang phục này. Trong bức hình này, tay trái của Bernardini đang cầm một bao diêm, một ý tưởng quảng cáo cũng khá phù hợp với bộ bikini rất “hot” này nhỉ. 

Sau đó ít lâu, Reard, Bernardini và một số người mẫu bikini khác đã thực sự trở thành những “quả bom tấn” trong làng thời trang lúc bấy giờ.
 
Bikini có từ thời La Mã?
 
Mặc dù Reard luôn tâm niệm, quần áo bơi cho phụ nữ cần “mảnh nhất có thể” và chính điều này đã khiến bộ bikini trở nên phổ biến như ngày nay. Tuy nhiên ông không hoàn toàn là người đưa ra khái niệm ban đầu cho bộ trang phục này.
 
Trong thực tế, bộ trang phục chỉ che phủ những nơi nhạy cảm trên cơ thể của phụ nữ đã xuất hiện từ cách đây 3.400 năm.
 
Bức khảm này cho thấy phụ nữ La Mã từ thế kỉ thứ IV đã mặc một bộ quần áo tương tự như bikini hai mảnh. 

Trên thực tế, bộ đồ này không phải đồ bơi mà họ chỉ sử dụng nó như một loại quần áo thể thao và sau đó được dùng như đồ lót vào thời Trung Cổ.
 
Mặc đồ bơi cũng… bị bắt
 
Quay trở về thời giữa thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20. Khi đó, đồ tắm của phụ nữ cũng được kiểm soát về mặt pháp lý. Đồ bơi để lộ quá nhiều sẽ bị coi là phạm luật “phơi bày khiếm nhã”.
 
Năm 1907, nữ diễn viên, vận động viên bơi lội Annette Kellerman đã bị bắt chỉ vì mặc một bộ đồ bơi không có… tay áo (dù đó chỉ là cảnh mà cô đóng  trong bộ phim “Nàng tiên cá triệu đô”, bộ phim này sau đó được trình chiếu vào năm 1952).

 
Phải mất rất nhiều thời gian sau đó, Bikini mới “chinh phục” được công chúng
 
Mặc dù Bikini bán rất chạy ở Pháp nhưng nó rất ít được đón nhận ở những nước khác trên thế giới.
 
Quần áo bơi của Reard đã bị cấm ở nhiều tiểu bang Hoa Kỳ và nhiều nước khác bao gồm cả Italy và Bỉ. Trong ngành công nghiệp đồ bơi ở Mỹ, bikini nhận được không ít sự khinh miệt, gièm pha, nó được cho là không phù hợp và trái với trí tưởng tượng.
 
Mặc dù gây ra nhiều tranh cãi nhưng sức quyến rũ của bộ bikini là không thể phủ nhận. Diễn viên Bridgette Bardot trong bức ảnh này đã mặc một bộ bikini khi đóng phim “Le Trou Normand”, từ đó Bikini đã trở nên phổ biến và được chấp nhận nhiều hơn ở các nơi trên thế giới.

 Một số nữ diễn viên Hollywood khác, trong đó có cả nữ hoàng sắc đẹp Marilyn Monroe, cũng không cưỡng lại được sự thu hút của bộ Bikini. 
 
 
Tuy nhiên, vào cuối những năm 1950, những phụ nữ diện Bikini vẫn là cảnh tượng hiếm hoi trên các bãi biển Mỹ.
 
Bài hát đầu tiên về Bikini
 
Năm 1960, Brian Hyland đã khiến bikini thực sự “khởi sắc” với bài hát ồn ào và siêu dễ nhớ của ông “Bộ đồ bơi màu vàng bé tí tẹo”, nhờ đó mà Bikini bán chạy hơn hẳn.

 
Bikini “mảnh của mảnh” xuất hiện
 
Bikini đã rất mảnh trong thiết kế ban đầu của Reard. Nhưng đến năm 1970, Brazil đã cho ra mắt bộ bikini buộc dây, bộ Bikini này đã “vượt mặt” những bộ Bikini của Breard để trở thành bộ đồ tắm mảnh nhất thời đó.

Giờ đây, Bikini trở nên quá phổ biến. Xét theo một vài khía cạnh nào đó, nó có thể bị giảm giá trị. Nhưng nó vẫn mang một sự “hấp dẫn” khó cưỡng lại như lần đầu tiên ra mắt vào 65 năm trước đây.