Khoảnh khắc đáng nhớ + í ẹ nhất lịch sử Euro

Việt Anh, Theo Mask Online 00:00 08/06/2012

XXX là một trong những điều khiến các huấn luyện viên đau đầu khi Ukraina được mệnh danh là “thánh đường tình dục của châu Âu”.

Từ giải đấu đầu tiên năm 1960 ở Pháp, Euro (Giải bóng đá vô địch châu Âu) đã trải qua gần 52 năm lịch sử. Sau đây là Top những sự kiện và khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Euro.


Euro là giải đấu giữa các đội tuyển bóng đá châu Âu do Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) tổ chức 4 năm một lần. Người đầu tiên nêu ý tưởng thành lập giải đấu này là Tổng thư kí Liên đoàn bóng đá Pháp - Henri Delaunay. Đến năm 1960, kỳ Euro đầu tiên mới được tổ chức tại Pháp. Để tưởng nhớ công lao khai sinh giải đấu, chiếc cúp vô địch Euro được đặt tên ông - Henri Delaunay.



Nhà vô địch đầu tiên của giải Euro là Liên Xô. Tại vòng chung kết năm đó, đội tuyển Liên Xô với chủ đạo hàng thủ là huyền thoại “con nhện đen” Lev Yashin đã đăng quang thuyết phục sau khi chiến thắng Nam Tư ở trận chung kết với tỉ số 2-1.



Năm 1964, Euro lần thứ 2 đánh dấu một sự kiện hy hữu có 1-0-2 trong lịch sử các vòng chung kết vô địch châu Âu: trên đất Tây Ban Nha, đội tuyển Hy Lạp đã từ chối thi đấu với đội tuyển Albani. Lý do được họ đưa ra là vì hai quốc gia trên đang có xung đột từ năm 1912.



Euro 1968 đánh dấu sự kiện “đồng xu may mắn”. Thế giới bóng đá lần duy nhất chứng kiến việc tung đồng xu sấp ngửa để phân định thắng thua giữa hai đội bóng. Đó là trận bán kết giữa Liên Xô và Italia và kết quả số phận đã mỉm cười với người Ý khi họ đoán đúng mặt đồng xu mà ông trọng tài tung lên.



Xuyên suốt các kỳ Euro, "cỗ xe tăng" Đức là những người nắm giữ kỷ lục vô địch nhiều nhất với 3 lần vào năm 1972, 1980, 1996. Đất nước này đã sản sinh ra rất nhiều huyền thoại lớn như “vua dội bom” Gerd Muller, “hoàng đế bóng đá” Beckenbauer, Bern Schuster…



Cú đá Panenka - tên gọi dành cho một kiểu sút penalty nổi tiếng trong lịch sử được khai sinh tại Euro năm 1976 trong trận chung kết giữa Tiệp Khắc và Tây Đức. Cú sục bóng tựa lá vàng rơi đánh lừa thủ môn của Antonin Panenka đã đem chức vô địch về cho Tiệp Khắc. Sau này, nó được rất nhiều hậu bối học tập và thực hiện lại như Zidane, Crouch…



Linh vật Euro lần đầu tiên được đưa vào sử dụng là từ Euro năm 1980 tại Ý, với hình ảnh chú bé Pinocchio có chiếc mũi dài mang màu cờ nước chủ nhà: đỏ, trắng, xanh lá cây. Xét trên khía cạnh thẩm mỹ, đây là một trong số các linh vật đẹp nhất của các kỳ Euro.



Euro cũng mang theo lời nguyền chưa được giải đối với các vua phá lưới. Lịch sử ghi nhận hầu hết những chân sút cự phách của bóng đá thế giới như Van Basten, Platini… sau khi bùng nổ ở một kỳ Euro thì đều "tịt ngòi" hoặc bế tắc tại các vòng chung kết giải đấu tiếp theo. Michel Platini - cầu thủ người Pháp đã ghi tới 9 bàn tại Euro 1984, treo giầy năm 1987 và còn không thể tham gia giải tiếp theo là minh chứng rõ nhất cho lời nguyền kỳ lạ trên.



Năm 1992, Euro xảy ra một câu chuyện cổ tích Andersen: nhận vé vớt khi Nam Tư không thể tham dự giải, đội tuyển Đan Mạch trong vai trò kẻ đóng thế đã lập nên kỳ tích khi vô địch Euro năm ấy.



Euro 2012 chính thức khai mạc ngày 8/6 tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Ba Lan - Ukraina. Trái bóng chính thức của giải mang tên Tango 2012, với linh vật là Slavek và Slavko.



Ở Euro, bên cạnh góc độ chuyên môn, cái mà người ta quan tâm nhiều nhất đó chính là... XXX. Vai trò của chuyện ấy đối với các vận động viên mang lại những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực. Thực tế trong lịch sử bóng đá thế giới, có nhiều huấn luyện viên cấm song cũng có những người lại ủng hộ, kết quả họ thu được cũng không giống nhau. Năm 2012, vấn đề này sẽ làm cho các đội tuyển đau đầu hơn nữa khi Ukraina được mệnh danh là “thánh đường tình dục của châu Âu”.



Xung quanh Euro 2012, một thông tin cũng khá thú vị thuộc về đội tuyển Anh. Liên đoàn bóng đá nước này đã cấm các cầu thủ của mình mang theo quần lót cá nhân. Thay vào đó, họ sẽ cung cấp, phát cho các cầu thủ những chiếc quần lót có màu quốc kỳ Anh: trắng sọc đỏ. Mục đích của việc làm trên là tăng tính đoàn kết trong nội bộ “những chú sư tử đảo quốc sương mù”.