Khi lịch sử “biến dạng” qua phim ảnh (Phần cuối)

Mèo Lợn, Theo 00:07 14/01/2011

Ngoài chuyện gán ghép vô tội vạ, người ta còn cho cả một đội quân mặc váy và buộc một nhân vật lịch sử phải giết cha. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Trái tim dũng cảm (Brave Heart)

Khi bộ phim Trái tim dũng cảm ra mắt năm 1995, nó thu được những thành công vang dội ngay lập tức. Đạo diễn kiêm diễn viên chính Mel Gibson thủ vai người anh hùng Scotland William Wallace và giúp bộ phim giành 5 giải Oscar.
 

Bối cảnh phim là đất nước Scotland thế kỷ 13, khi mà Wallace trở về quê hương và phát hiện ra nó đã bị gã bạo chúa của nước Anh là Edward thống trị. Sau khi vợ mới cưới của Wallace bị quân Anh giết chết, ông đã vùng lên để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống lại người Anh. Họ đã giành thắng lợi trong một cuộc chiến quan trọng và khi cuộc nổi dậy ngày một đi lên, Wallace lại nảy sinh tình yêu với Isabella, con dâu của vua Edward I.

Bộ phim có rất nhiều điều không chính xác. Trong lịch sử, vua Edward không phải là kẻ nghĩ ra những luật lệ ghê tởm đã dẫn tới cái chết của vợ Wallace. Quân khởi nghĩa trong phim cũng luôn mặc váy, có lẽ để phù hợp với hình ảnh nổi tiếng của đàn ông xứ này. Đáng tiếc là trong thực tế họ chẳng hề có đồ để trưng diện như thế.

Cũng sẽ không thể có chuyện tình giữa Wallace và Isabella vì vào thời điểm yếu, bà ta còn là một đứa trẻ. Tương tự như thế, Edward I cũng còn nhỏ tuổi dù trong phim ông ta đã trưởng thành. Thêm nữa, thế kỷ 13 là quãng thời gian hòa bình giữa hai đất nước thay vì cảnh cai trị hà khắc.

Võ sĩ giác đấu (Gladiator)
 

Trong phần credit cuối phim, đạo diễn Ridley Scott đã thuê một nhà sử học để giúp bộ phim Võ sĩ giác đấu càng chân thực càng tốt. Nhưng có vẻ ông này đã làm việc không tốt và rất nhiều nhà sử học đã phải nhíu mày khi xem phim.

Trong phim, Hoàng đế Marcus Aurelius không tin tưởng vào con trai mình, Commodus và thay vào đó trao đại quyền cho tướng Maximus, nhân vật chính của phim. Commodus đã tức giận, giết chết cha mình trước khi đem Maximus đi xử tử. May mắn là nhân vật chính đã trốn thoát trước khi bị bọn buôn nô lệ bắt được và trở thành một võ sĩ giác đấu.

Bộ phim đã rút ngắn quãng thời gian cai trị của Commodus từ 13 năm xuống khoảng dưới 2 năm. Nó cũng hạ thấp nhân vật này khi biến ông thành một kẻ yếu ớt và còn tròng vào cổ ông ta cái án giết cha.

Phim cũng đưa ra rất nhiều chi tiết không thể xuất hiện vào thời La Mã và thậm chí đưa ra nhiều dòng chữ Latin viết sai chính tả. Các sĩ quan La Mã còn ra lệnh cho quân lính “khai hỏa” để thúc họ bắn tên dù chữ này chỉ được dùng khi súng được phát minh sau đó cực kỳ lâu.

Trân Châu cảng

Sử dụng các nhân vật hư cấu, bộ phim Trân Châu cảng kể lại cuộc tấn công bất ngờ của người Nhật vào căn cứ Mỹ và từ đó đưa cả đất nước này vào Thế chiến thứ II. Dù nó sử dụng các cuộc chiến có thật làm tư liệu nhưng cũng có rất nhiều điểm sai lệch.
 

Cốt truyện phim theo chân chàng phi công Rafe McCawley, người đã rời bỏ nước Mỹ yên bình để sang Anh chiến đấu chống lại quân đội Hitler. Sau khi bị thương và được chuyển về Trân Châu cảng, Rafe đã cùng người bạn thân Danny tham gia vào việc phòng thủ và hai chàng phi công đã bắn hạ nhiều máy bay địch. Sau đó, cả hai đã được cử tham gia một đợt không kích nhằm thẳng vào Tokyo.

Trên phim, hai người có thể là người hùng khi tiêu diệt hàng loạt máy bay Nhật nhưng ở ngoài đời, các phi công Mỹ gần như không làm được gì đáng kể. Ngoài ra, họ là các phi công lái máy bay chiến đấu và sẽ không thể được cử tham gia một phi vụ ném bom Tokyo như trong phim.