Khi động vật đặt theo tên của… quái vật

Cảnh Hiếu, Theo 00:00 24/10/2010

Và chúng có đáng sợ như cái tên không nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Huyền thoại, truyền thuyết, lời đồn đại, cho bạn chọn tất cả những tính từ rùng rợn nhất để nói về các quái vật ra đời từ sách vở, tiểu thuyết, phim ảnh đấy!
 
Dù sao thì các quái vật đó cũng góp phần làm giàu thêm cho danh sách những thứ rùng rợn để buôn vào ngày Halloween sắp tới. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi các nhà khoa học tìm ra những sinh vật trong đời thực có những nét gì đó giống với những con quái vật trong tưởng tượng.
 
Cá Dracula
 
 
Chỉ dài chưa tới 3cm, cá Dracula, tên khoa học là Danionella Dracula, được phát hiện tại một con sông ở Myanmar bởi các thành viên thuộc nhóm nghiên cứu ở viện bảo tàng London.
 
Hai chiếc răng nanh y hệt ác quỷ Dracula thực ra không phải răng “xịn” đâu, chỉ là phần xương nhô ra thôi. Tất nhiên là cá Dracula cũng không dùng chúng để hút máu, mà là để “oánh nhau” với các con cá khác đấy!
 
Quỷ Tasmanian
 
 
Nhân vật quỷ Tasmaian trong phim hoạt hình rõ ràng là nổi tiếng hơn “truyền nhân” của mình ở ngoài đời, cũng cùng mang cái tên Quỷ Tasmanian luôn.
 
Có tên khoa học là Sarcophilus harrisii, Quỷ Tasmanian mang cái tên chẳng mấy thiện cảm cũng đáng vì chúng có vẻ bề ngoài vô cùng dữ tợn, bộ lông màu đen với sọc trắng hầm hố và tiếng thét kinh dị.
 
Quỷ Tasmanian là loài thú có túi sinh sống trên đảo Tasmania của Úc. Đây cũng là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng vì căn bệnh ung thư lây lan ở động vật.
 
Cua Yeti
 
 
Cua Yeti, tên khoa học: Kiwa Hirsuta, được phát hiện ở vùng biển sâu và tối tại nam Thái Bình Dương. Cái tên Yeti được đặt theo tên của người tuyết Yeti vì loài cua này khá là “lông lá”.
 
Người tuyết Yeti hay còn được gọi là Bigfoot là một sinh vật bí hiểm, bị đặt trong vòng nghi vấn giống như quái vật Lochness. Bộ lông trên càng của cua Yeti rất hữu ích, giúp loài cua này bắt mồi dễ dàng hơn.
 
Dơi Vampire
 
 
Dơi hút máu, hay là Dơi Vampire, dơi Ma cà rồng, không giống như các “quái vật” dựa hơi từ tên khác, chúng hút máu thực sự đấy. Có 3 loài thuộc họ dơi hút máu, đều đến từ Mỹ, có đồ uống khoái khẩu là máu động vật, phần lớn từ các động vật nhỏ có vú.
 
Tuy nhiên, khái niệm “hút máu” của chúng không giống như ma cà rồng đâu mà dơi hút máu sẽ xé xác con mồi thành từng phần rồi mới “xử lý” phần máu trên từng miếng thịt tươi.
 
Cá Frankenstein
 
 
Cá Frankenstein thực chất là một loại cá hồi ăn theo tên của nhân vật kinh điển Frankenstein. Cá Frankenstein là một sản phẩm lai tạo giữa cá hồi bình thường và cá nheo.
 
Kết quả là một loại cá hồi mới phát triển gấp đôi cá hồi bình thường. Tất nhiên là chúng mình vẫn có thể chén thịt loài cá này như thường, đừng ngại cái tên Frankenstein, chỉ vì thân hình đồ sộ hơn cá hồi khiến chúng có hình dáng lừ đừ như Frankenstein trong phim vậy.