Khám bệnh cho... xác ướp

Mèo Ú, Theo 00:23 18/04/2011

Dù những người này đã chết từ hơn 2000 năm trước, song các nhà khoa vẫn có thể đoán bệnh cho họ.

Các xác ướp được đưa vào máy chụp cắt lớp
 
52 xác ướp ở bảo tàng Ai Cập ở Cairo được một nhóm các bác sĩ và các nhà khoa học của Mỹ và Ai Cập tiến hành chuẩn đoán bệnh tật. Họ đưa những xác ướp vào máy chụp cắt lớp. Các kiểm tra cho thấy phân nửa số người chết do tắc động mạch, hay còn gọi là chứng xơ vữa động mạch, nguyên nhân lớn dẫn đến những cơn trụy tim và đột quỵ.
 
Trong số xác ướp đó, có một nàng công chúa đã chết cách đây khoảng 3500 năm cũng bởi căn bệnh kể trên.
 
 
Bức ảnh trên là phần đầu của một xác ướp có tên Djeher, được đem đi chụp cắt lớp. Djeher sống ở triều đại Ptolemaic của Ai Cập (năm 304 đến 30 trước Công nguyên). Theo kết quả khám nghiệm, anh chàng này cũng qua đời bởi căn bệnh tim.
 
 
Các công nhân đang từ từ đưa xác ướp có tên Hatiay (sống khoảng từ năm 1550 đến 1295 trước Công nguyên) quay trở về quan tài sau khi được chụp cắt lớp.
 
 
Nhà nghiên cứu Ai Cập cổ đại, Ibrahem Badr cho biết đa phần người được ướp xác đều có xuất thân là giới thượng lưu hoặc thuộc hoàng gia. Và rất nhiều người trong số họ đều bị chết bởi những bệnh liên quan đến mạch máu, giống như cô công chúa vừa được nhắc tới.
 
Thời bấy giờ, giới thượng lưu sống trong vinh hoa phú quý, đi đâu cũng có người hầu kẻ hạ, chẳng bao giờ phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì, thậm chí tắm rửa cũng có nô tỳ giúp đỡ, chính điều đó khiến họ dễ mắc chứng bệnh béo phì. Y học lúc bấy giờ chưa phát triển đến mức hiểu được những tác hại của căn bệnh này. Đó là lý do tại sao các xác ướp được kiểm tra đa phần đều chết do bệnh tật.