Hóa thạch hình bóng chày mang bằng chứng động vật tiền sử

Ling Ling, June, Theo 12:09 07/12/2011

Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng đi gặp loài báo Ba Tư quý hiếm và trải nghiệm cảm giác rơi tự do từ độ cao 250m.

Hóa thạch hình bóng chày mang bằng chứng động vật tiền sử ở Trung Quốc

Vừa qua, các nhà khảo cổ đã phát hiện một hóa thạch hình dạng giống quả bóng chày tại Trung Quốc. Theo giám định, hóa thạch này đã tồn tại được 570 triệu năm, được bảo quản khá nguyên vẹn nhờ phốt phát có trong hang động. Với việc tìm ra hóa thạch này, giả thiết về sự tồn tại của các loài động vật trong thời tiền sử “sớm” càng được khẳng định vững chắc.



Các nhà khoa học cho rằng hóa thạch này là “tập hợp” của những động vật đơn bào bao gồm vi khuẩn, tảo, nấm… Mặc dù không “thực sự” là động vật như chúng ta nghĩ nhưng đây lại chính là những “người” tạo nên tiền đề cho sự phát triển của thực vật và động vật về sau. 

Việc tìm ra hóa thạch trên một lần nữa giúp các nhà khoa học có thêm cơ hội nghiên cứu và tìm hiểu về sự sống thời tiền sử tại Trung Quốc, hay chính xác hơn là sự xuất hiện của các loài động vật ở miền Nam nước này. 

Bắt gặp loài báo Ba Tư hiếm ở vùng núi Afghanistan

Loài báo Persian (hay còn được gọi là báo Ba Tư) là loài động vật ăn thịt được cho là đã biến mất khỏi khu vực Afghanistan, đã “bị” camera tình cờ ghi hình lại trong một khe núi ở đây.


Chú báo đang "khoe răng" với camera.

Theo các hình ảnh ghi lại được, đây là một cá thể báo đã trưởng thành và chú báo này đang tìm cách "khoe" bộ vuốt và răng của nó trước ống kính. Các bẫy camera (camera trap) còn bắt được hình ảnh các động vật hoang dã khác bao gồm mèo rừng, chó sói và cáo đỏ, những loài vật đã lâu không thấy xuất hiện ở các cánh từng Afghanistan. Vì vậy, trong thời gian gần đây, đất nước này đã lập ra một danh sách các loài cần được bảo vệ, đặc biệt cấm săn bắn báo tuyết, gấu nâu...


Trải nghiệm cảm giác rơi tự do đầy thú vị


Có lẽ, cảm giác rơi tự do từ độ cao 250m bên vách núi sẽ làm khiếp sợ cả những bạn yêu thích mạo hiểm. Clip dưới đây là sự kết hợp của Espen Fadnes – vận động viên vô địch cuộc thi Bay 2010 và đội ngũ quản lý của dự án Goovinn, dự án giúp con người trải nghiệm cảm giác bay và rơi tự do.

Đoạn phim 5 phút bắt đầu từ khâu chuẩn bị và lên tinh thần của Espen cho tới khi anh quyết định lao mình xuống từ vách núi. Xem đoạn clip này, chúng ta nhớ tới những chú sóc bay trong bộ phim hoạt hình Ice Age nổi tiếng.


Trải nghiệm cảm giác bay lượn đầy thú vị.

Các máy quay được đặt ở dưới mặt đất, trên đầu và người của Espen, mang đến các cảm giác rất thật về chuyến du ngoạn ngắn ngủi song vô cùng thú vị này.

Và tất nhiên, để đủ điều kiện tham gia môn thể thao nguy hiểm trên, các vận động viên đã được huấn luyện rất kĩ càng về các thiết bị an toàn, lý thuyết về tốc độ gió và luyện tập rất nhiều lần để giảm tối đa rủi ro. Vì thế, dù có thích đến mấy thì teen cũng không nên bắt chước đâu nhé!