Hình ảnh "lạnh gáy" từ các công viên bị bỏ hoang ở Nhật Bản

, Theo Trí Thức Trẻ 14:57 18/04/2014

Hẳn ai cũng cảm thấy cảm giác lạnh lẽo, hoang tàn khi bước chân vào những khu công viên bỏ hoang này.

Công viên giải trí vốn là nơi gắn liền với sắc màu sặc sỡ và nụ cười vui đùa của nhiều gia đình tới chơi vào cuối tuần. Nhưng khi bị bỏ hoang, nơi đây lại mang tới cảm giác vô cùng đáng sợ.

Nhiếp ảnh gia người Bỉ - Reginald Van de Velde có sở thích khá kỳ lạ khi ông luôn tìm đến những công viên cũ bị bỏ hoang. Ông cho rằng, những công viên này vô cùng đặc biệt, chúng khoác lên mình một vẻ đẹp khác - vẻ đẹp của sự huyền bí pha lẫn chút rùng rợn của sự hoang sơ lạnh lẽo.

Cùng ghé thăm các công viên giải trí bị bỏ hoang nổi tiếng ở đất nước Nhật Bản dưới đây.

Công viên Nara Dreamland

Công viên Nara Dreamland được xây dựng vào năm 1961 và là một phiên bản của Disneyland với khá nhiều công trình tương tự. Tuy nhiên, nơi này đã bị đóng cửa vào năm 2006. Từ đó, nó trở thành một trong những điểm đến "ma quái" nổi tiếng nhất với các nhà thám hiểm Nhật Bản.




Những vòng xoay của trò chơi tàu lượn vương đầy vết tích của thời gian.


Cỏ mọc um tùm, bao phủ lấy đường ray đã bắt đầu xuống cấp. 




Tới đây, một vẻ tĩnh mịch, hoang vu đến rợn người bao trùm cả một vùng rộng lớn.


Công viên Western Village

Western Village được xây dựng vào năm 1975 nhưng đã bị buộc phải đóng cửa trong năm 2007. Nhiều người cho rằng, lý do công viên không thu hút được nhiều khách là do vị trí địa lý nằm quá xa trung tâm. Bên cạnh đó, những trò chơi cùng trang thiết bị của Western Village chưa thể cạnh tranh được với sự hiện đại, hấp dẫn của khu Disneyland Tokyo.




Thật khó tin khi một địa điểm vui chơi được đầu tư hoành tráng như thế này...


... lại sớm phải đóng cửa vì không thu hút được khách du lịch.







Đoàn tàu tham quan công viên giờ đã xuống cấp, lá khô, cỏ dại mọc um tùm... 






Những gian trò chơi bị bỏ lại trơ trọi, nay trở thành nơi hoang phế...

Công viên Family Land

Công viên này từng có một quá khứ tươi đẹp. Tuy nhiên, công viên Family Land tại quận Shiga giờ đây dường như trở thành một "cánh rừng" hoang vu. Ẩn đâu đó là chú ngựa gỗ, chiếc xích đu cũ kỹ, ố màu, rỉ sét vì sự tàn phá của thời gian.


Bánh xe đu quay khổng lồ này dường như là vật duy nhất khá nguyên vẹn còn sót lại ở công viên Family Land này.  


Chiếc đu quay từng là biểu tượng của công viên...


... nhưng giờ đây, những cabin chỉ còn là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật.


Từng buồng nhỏ của xích đu đã cũ kỹ, xuống cấp. 


Khu giải trí Pachinko

Dù là trò chơi phổ biến ở Nhật Bản nhưng khu giải trí Pachinko này cũng lâm vào số phận bi đát như những “người đồng nghiệp” khác.


Với những chiếc máy Pinball, người chơi đổ những viên bi vào một chiếc khay nhỏ, nhấn nút khởi động để đẩy bóng vào trong máy. 


Âm nhạc nổi lên, những viên bi sẽ liên tục di chuyển. Người chơi phải điều chỉnh sao cho bi rơi vào ô “may mắn” để nhận những viên bi “thưởng”.


Những viên bi dùng để chơi trò Pachinko...


... giờ vương vãi khắp sàn bởi khu giải trí này đã bị lãng quên từ lâu.

(Nguồn tham khảo: BuzzFeed/Wikipedia)