Động vật và những cách tự vệ có một không hai!

MX, Theo 10:01 02/08/2010

Những loài độngvật yếu đuối nhưng lại có những chiêu tự vệ không tưởng <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Kiến... phát nổ
 
Loài kiến này sống ở Malaysia và có khả năng phát nổ . Không hề đùa chút nào đâu nhé! Mỗi khi gặp nguy hiểm, loài kiến này lại chọn cách tự vệ “cảm tử” như thế. Khôn ở chỗ là chúng còn chờ kẻ thù tiến tới gần rồi mới “kích hoạt”, để chắc chắn là kẻ thù phải dính đòn. Việc phát nổ này nằm ở tuyến chất độc trong cơ thể, mỗi khi cảm thấy nguy kịch là tuyến chất độc này tự phình to ra đến mức làm tan xác luôn cả “chủ thể"... Như vậy là những “quả bom” di động này khi nổ còn “tặng kèm” cả chất độc luôn!
 

 
Sea Cucumber
 
Con vật kì lạ này có cái tên là “Sea Cucumber” (Dưa chuột biển). Nó có thể tự đổi trạng thái cơ thể sang dạng lỏng. Theo các nhà khoa học, trên da của loài này có tồn tại một dạng tế bào protein, các tế bào này cho phép nó hút nước biển vào cơ thể để chuyển sang “dạng lỏng”. Chính vì thế, Sea Cucumber có thể dễ dàng luồn lách vào các khe đá khi thấy bất an. Hiểm hơn nữa là mỗi khi chuyển sang dạng lỏng, loài này cũng không quên tặng cho con vật to xác ngu dại nào đó có ý định tấn công bằng một liều chất độc tiết ra hòa vào cùng cơ thể nó ở dạng lỏng.
 
 
Ếch lông
 
Bạn có tin được không khi nó có thể tự làm gẫy chân mình để đoạn xương chân lòi ra ngoài, sau đó nó tận dụng khúc xương ấy làm một loại móng vuốt tấn công kẻ thù. Trichobatrachus robustus tên khoa học của loài ếch khủng khiếp nói trên. Loài ếch này khiến chúng ta liên tưởng đến nhân vật Wolverwine trong phim X-Men với bộ móng vuốt sắc hơn dao có thể thò ra thụt vào giữa các đốt ngón tay.
 

 
Bọ pháo
 
Thực ra loài bọ này thuộc họ bọ cánh cứng nhưng nó lại có thêm một thứ vũ khí kì quái là một thứ chất lỏng nóng rát vô cùng giấu ở đuôi. Các nhà khoa học khi nghiên cứu về loài này đùa rằng “Bọ pháo không tan trong miệng bạn vì nó sẽ làm miệng bạn tan”. Nên khóc hay nên cười đây?
 

 
Thằn lằn gai
 
Loài này phổ biến ở vùng Tây Nam nước Mỹ. Bạn đang nghĩ rằng chúng sẽ dùng gai trên mình để tấn công? Nhầm rồi nhé! Khi gặp nguy, con thằn lằn này sẽ tự tăng áp lực ở vùng mắt, khiến tròng mắt của chúng nở to ra đến nỗi các mạch máu mắt vỡ ra và máu sẽ bắn vào kẻ thù. Trong lúc kẻ thù còn đang choáng váng và bất ngờ vì thứ vũ khí oái oăm này thì Thằn Lằn gai đã cao chạy xa bay rồi.
 
 
Chồn hôi
 
Chắc là ai cũng biết cái trò chồn phun khói từ... mông để tự vệ rồi nhỉ? Chỉ cần quay lại và... phụt, kẻ thù đã bị “mù tạm thời” bởi làn khói do con chồn “sản xuất”, và làn khói này cũng có mùi chẳng dễ chịu gì.
 
 
Chồn Opot
 
Loại chồn này lại có độc chiêu khá là hèn kém là lăn quay ra giả chết.  Opot là những kịch sĩ tài ba khi đóng kịch xác chết. Toàn bộ hệ cơ quan hô hấp của chúng có thể tạm dừng trong gần một phút khiến cho vai diễn của loài này cực kì đạt.
 
 
Bọ khoai tây
 
Loài bọ này tự lăn người qua... phân của chính mình để tạo thành một lớp bảo vệ đặc biệt trước các loài kẻ thù. Nghe thì nhảm nhí nhưng thực ra chúng khôn thấy sợ luôn vì phân của Bọ Khoai Tây có chứa chất độc đấy!