Đón 2012 sớm nhất thế giới ở đảo không có ngày 30/12

Tôm, Theo 00:00 30/12/2011

Với người dân đảo quốc Samoa, ngày hôm nay sẽ là một ngày không bao giờ tồn tại! <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Vào nửa đêm ngày 29 tháng 12 năm nay (theo giờ địa phương), lịch của đảo quốc Samoa sẽ bỏ qua ngày 30 tháng 12, để nhảy đến tương lai (sang ngày 31) nhằm hiện thực hóa việc nước này chuyển từ múi giờ phía Tây sau hơn 100 năm nằm ở múi giờ phía Đông. Hệ quả của việc làm này là Samoa từ nước cuối cùng đón năm mới 2012 sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới ngắm Mặt trời mọc vào ngày 1/1/2012.




 
Theo Thủ tướng Tuilaepa Sailele Malielegaoi - người ra quyết định đổi múi giờ, việc thay đổi này có rất nhiều lợi ích thiết thực. Đầu tiên, đảo quốc Thái Bình Dương, Samoa sẽ tránh được trường hợp mất hai ngày làm việc trong tuần và khiến cho việc thông thương với hai nước láng giềng là Úc và New Zealand dễ dàng hơn.

Một lý do nữa khiến cho ông Tuilaepa Sailele Malielegaoi thực hiện điều này là nhằm kéo khách du lịch đến với đất nước vào dịp cuối năm bởi nơi đây sẽ là nơi đầu tiên trên thế giới đón ánh bình minh của năm mới.

Tuy nhiên, để đổi lấy danh hiệu “Nước đầu tiên đón chào năm mới”, Samoa đồng thời cũng mất đi danh hiệu “Nơi đón hoàng hôn cuối cùng của năm” vốn đã từng kéo rất nhiều khách du lịch có sở thích “lãng mạn” đến với đất nước này. Còn bây giờ, chúng mình cùng khám phá cảnh đẹp tuyệt vời ở hòn đảo đón năm mới sớm nhất thế giới các bạn nhé!

Rừng mưa nhiệt đới



Khí hậu nhiệt đới kèm theo đất đai màu mỡ khiến Samoa trở thành một nơi phát triển hoàn hảo cho rừng mưa nhiệt đới. Đặc biệt hơn, đây là nơi này còn rất hoang sơ và dường như dấu vết sự xuất hiện của con người còn rất ít. Hàng nghìn loài thực vật, động vật quý hiếm nơi đây dường như vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn.


Đảo Manono thanh bình



Đến với Manono, con người như trở về quá khứ bởi đời sống người dân ở đây không phụ thuộc nhiều vào những thiết bị hiện đại. Manono có thể được coi là nơi tốt nhất để khách du lịch có thể trải nghiệm tất cả những gì mà thiên nhiên ban tặng cho Samoa. Người dân nơi đây cũng rất hiếu khách khi họ sẵn sàng mời du khách hòa vào cuộc sống hằng ngày của họ với việc đánh bắt cá, dệt may và trồng cây.


Những thác nước hùng vĩ



Với diện tích rất nhỏ bé là 3.030 km vuông, đứng hàng thứ 174 thế giới, nhưng xét về số lượng những thác nước đẹp, Samoa hẳn phải thuộc vào hàng top với những ngọn thác hùng vĩ, mỗi thác nước nơi đây lại ẩn chứa một vẻ đẹp rất khác biệt.

Thiên đường Savai’i



Savai'i là hòn đảo lớn thứ ba trong quần đảo Polynesia, chỉ xếp sau Tahiti và New Zealand. Phong cảnh nơi đây đẹp đến nỗi mà khách du lịch đã ưu ái đặt tên cho hòn đảo là "thiên đường hạ giới".


Upolu – cổng chào của Samoa



Samoa là một đảo quốc được hình thành từ 10 hòn đảo khác nhau và Upolu là nơi nổi tiếng nhất. Nếu đến Samoa, chắc chắn bạn sẽ phải ghé thăm hòn đảo này đầu tiên bởi nơi đây là cửa ngõ chào mừng bạn đến với đất nước Samoa xinh đẹp với sân bay quốc tế Faleolo đặt tại thủ đô Apia, Samoa.


Những bãi lặn tuyệt vời



Du khách hoàn toàn được sống với vẻ đẹp hoang sơ vốn có mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Samoa cùng những bãi lặn nổi tiếng lặng sóng, yên tĩnh và dòng nước trong vắt. Một khi đã hòa mình vào dòng chảy nơi đây, bạn chỉ có thể thấy xung quanh mình là cá và… cá. Hơn thế nữa, những bãi lặn ở Samoa là nơi sinh sống lý tưởng của hơn 900 loài sinh vật biển như rùa, cá heo, cá đuối, cá voi nhỏ, san hô và cả… cá mập.