Điểm tên những lễ hội màu sắc ở Xứ sở bò tót

NamBun, Theo 10:00 10/06/2011

Tây Ban Nha là đất nước của những lễ hội, xứ sở bò tót và là vương quốc của những cung điện lộng lẫy.

Đến thăm Tây Ban Nha, các bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bờ biển dài với cát trắng mềm mịn. Xứ sở bò tót còn nổi tiếng với những môn thể thao kinh điển, tiêu biểu chắc hẳn là bóng đá, quần vợt, khiêu vũ...
 
Khách du lịch khi đến Tây Ban Nha rất thích tung tăng trên những con phố được che mát bởi những lâu đài cổ kính, nguy nga. Đặc biệt là ai cũng cực thích thú và ngập tràn sảng khoái, vui chơi thỏa thích với những lễ hội truyền thống, đặc sắc và cũng không kém phần kỳ quái.

Nghe thú vị quá đúng không nào các bạn? Vậy thì bây giờ chúng ta cùng ghé thăm quê hương điệu Flamenco quyến rũ và tham gia vào những lễ hội ấn tượng đó nhé!

Lễ hội phục sinh (Semana Santa)

Được tổ chức vào tuần đầu tiên của ngày lễ phục sinh. Có rất nhiều thành phố tham gia tổ chức lễ hội này, tiêu biểu trong đó là: Seville và Malaga.

Lễ hội Phục sinh được tổ chức với nội dung chính là các giáo sĩ địa phương sẽ làm nghi thức rước chúa Giêsu về các nhà thờ lớn trong thành phố.

Lễ hội bò đuổi Pamplona (San Fermin)
 
Với nội dung đặc biệt và kỳ lạ, lễ hội bò đuổi Pamplona đã thực sự gây sự chú ý từ đông đảo du khách khi đến đất nước Tây Ban Nha du lịch.
 
Vào khoảng 8h sáng, những người dũng cảm, gan dạ sẽ liều lĩnh chạy trước đầu những con bò đực hung dữ, điên cuồng. Cuộc hành trình kéo dài khắp các khu phố trong vùng trước sự thán phục lòng quả cảm của những du khách đang xem.

Lễ hội được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng 7 tại thành phố Pamplona, thủ phủ vùng Navarra, phía Bắc Tây Ban Nha.

Lễ hội cà chua Tomatina
 
Đây có lẽ là lễ hội liên quan đến thực phẩm lớn nhất thế giới. Lễ hội cà chua được tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng của tháng 8. Lễ hội được tổ chức ở thị trấn nhỏ là Bunyol cách Valencia khoảng 1 giờ đi bộ.
 
Trong lễ hội, hàng ngàn người cùng với hàng tấn cà chua được ném tung tóe vào nhau trên đường phố Bunyol. Khung cảnh sau lễ hội là một sắc đỏ be bét tràn ngập các con đường, và người dân tin rằng đây là một nghi thức để cầu mùa màng bội thu vào năm sau.

Nhìn không khí thật vui nhộn đúng không nào các bạn, ước gì chúng mình cũng được tham dự một lần nhỉ?

Lễ hội Las Fallas
 
Được tổ chức tại Valencia, Las Fallas là lễ hội kéo dài trong vòng năm ngày trước ngày thánh Josehp (19/03).
 
Những dòng họ trong vùng sẽ dựng những hình nhân khổng lồ để thi tài và cuối cùng là để đốt chúng với niềm tin vượt qua tất cả những khó khăn, hung tàn từ thiên nhiên. Cùng với những ngọn lửa sáng bừng của các hình nhân, từ khắp nơi trong thành phố người dân cũng thắp sáng những cây nến và ngọn đuốc của mình.

Ngọn lửa rực sáng trong đêm chính là biểu tượng của Las Fallas.

Lễ hội Feria của vùng Sevilla

Được tổ chức đúng hai tuần sau lễ hội Semana Santa (Lễ phục sinh), kéo dài đúng một tuần từ 0h sáng thứ 3 đến 12h tối thứ 2 của tuần tiếp theo tại thành phố Sevilla.

Lễ hội là sự kết hợp của những bản nhạc flamenco, những màn đấu bò đầy kịch tính, hay những cuộc đua ngựa sôi động và hương vị say ngất của loại rượu sherry.

Đây được coi như là lễ phục sinh thứ 2 chỉ có ở riêng Sevilla.

Lễ hội Carnival

Carnival tất nhiên là một ngày hội của sắc màu, âm nhạc và sự phấn khích trên khắp các nẻo đường và con phố.

Ở Tây Ban Nha, Carnival được tổ chức một vài ngày trước ngày thứ ba Shrove (tuần ăn chay vào khoảng tháng 3). Lễ hội Carnival nổi tiếng nhất được tổ chức ở Tenerife và Cadiz. Ngoài ra phải kể đến các lễ hội carnival ở quận Chueca (thủ đô Madrid), vùng Sitges (gần Barcelona), Ciudad Rodrigo (gần Salamaca).

Lễ hội carnival ở Tenerife (Tây Ban Nha) là lễ hội carnival hoành tráng thứ hai trên thế giới (chỉ sau lễ hội carnival ở Rio de Janeiro – Brazil).

Lễ giáng sinh và năm mới

Giáng sinh tại Tây Ban Nha cũng giống như các quốc gia theo đạo thiên chúa khác. Đó là một thời khắc dành cho sự sum vầy trong gia đình, cùng nhau ăn uống, thăm người thân và vui chơi.

Dĩ nhiên lễ giáng sinh và mừng năm mới phải được tổ chức vào những ngày cuối năm cũ đầu năm mới ở khắp mọi nơi rồi.

Lễ hội Moros y Cristianos

Lễ hội Moros y Cristianos diễn ra nhiều lần trong năm và có sự khác nhau ở các vùng miền trên cả nước Tây Ban Nha. Đặc biệt, nổi tiếng nhất là lễ hội diễn ra ở vùng Alicante, bên cạnh đó nó còn phổ biến ở các vùng thuộc phía Nam của Tây Ban Nha.

Đây là lễ hội để kỷ niệm chiến thắng của đạo Kitô trong cuộc chiến thập tự chinh giành lấy vùng đất thánh khỏi sự thống trị của người Hồi giáo. Những người tham gia sẽ tiến hành những trận đánh nghi thức trong lễ hội nhằm tái hiện lại cuộc chiến đã cách đây hơn 700 năm.

Nhìn lễ hội này giống đánh trận giả của Việt Nam quá nhỉ?

Lễ hội Semana Grande của xứ Basque

Được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng tám tại xứ Basque đặc biệt là thành phố Bilbao.

Lễ hội Semana là một lễ hội tổng hợp giống như lễ hội của vùng Sevilla. Điểm thu hút lớn của lễ hội Semana Grande là sự xuất hiện của một số lượng lớn những buổi hòa nhạc, đủ các thể loại pop, rock, cổ điển cho đến nhạc jazz. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những hình nhân khổng lồ và những màn pháo hoa được bắn hàng đêm.

Lễ hội Semana Grande trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “tuần lễ lớn”.

Lễ hội Tamborrada ở San Sebastian

Được kéo dài đúng một ngày từ nửa đêm ngày 19 tháng 01. Lễ hội Tamborrada được tổ chức ở thành phố San Sebastian của xứ Basque.

Lễ hội này được mọi người nhắc đến như là một lễ hội ồn ào nhất của Tây Ban Nha. Những đội trống diễu hành cùng những nhóm trống nhỏ hơn sẽ trình diễn thâu đêm qua khắp các con phố ngõ hẻm của thành phố.

Đây thực sự là ngày hội của những chiếc trống.