Đi dạo trên "lãnh thổ" của những chú chim cánh cụt đáng yêu

Cảnh Hiếu, Theo 00:00 19/10/2010

Nghe tên thì "oai" nhưng chim cánh cụt hoàng đế cực kì hiền lành và dễ thương đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Là loài lớn nhất trong "dòng họ" cánh cụt, chim cánh cụt hoàng đế có thể nhịn ăn dài dài và còn có thêm khả năng lặn cực sâu. Vào mùa đông, khi Nam cực trở thành vùng đất lạnh lẽo nhất trái đất, loài chim này không di cư mà ở lại để chăm sóc cho những đứa con mới sinh. Chúng mình sẽ "đột nhập" vào lãnh thổ của chim cánh cụt hoàng đế trên đảo Snow Hill xem nhé!
 
 
Nhìn bức ảnh này rất giống một cảnh trong bộ phim hoạt hình Happy Feet, một bộ phim cũng có chủ đề về các chú chim cánh cụt đáng yêu. Có thể tìm thấy các bầy chim cánh cụt Hoàng đế ở đảo Snow Hill trên biển Weddell, Nam Cực.
 
 
Đối với những người yêu thích thám hiểm Nam Cực, chim cánh cụt là một điểm nhấn vô cùng thú vị giữa một miền đất trắng xóa bởi tuyết và băng giá. Còn gì thích thú hơn khi được theo dõi và ngắm nhìn những cảnh sinh hoạt thường ngày của những “chú chim không cánh”.
 
 
Một chú chim cánh cụt hoàng đế nhảy lên khỏi mặt nước ở gần đảo Snow Hill. Chúng còn rất nổi tiếng ở khoản lặn sâu để bắt cá dưới nước đấy nhé!
 
 
Nhiều năm trước đây, con tàu có cái tên “đậm chất” Nga là Kapitan Khlebnikov gần như là phương tiện duy nhất chuyên chở khách du lịch tới Nam Cực để “trải nghiệm” cuộc sống của các chú chim cánh cụt.
 
Con tàu này có thiết kế vô cùng chắc chắn, kiêm luôn chức năng tàu phá băng nữa cơ!
 
 
Mỗi năm 100 hành khách may mắn sẽ có cơ hội được tham gia vào cuộc thám hiểm đảo Snow Hill ở Nam Cực trên con tàu Kapitan Khlebnikov. Nếu “số đỏ” hơn nữa, nếu đi vào tháng 10, du khách sẽ được nhìn thấy những chú chim cánh cụt sơ sinh bé tí tẹo hoặc mới chỉ có 2 tháng tuổi. Thời gian ấp trứng thường vào giữa tháng 7 và tháng 8.
 
 
Nhưng gần đây, khoa học phát triển với tốc độ chóng mặt, có nhiều loại phương tiện hiện đại, tối tân hơn. Vì thế, lượng khách du lịch tới Nam Cực ngày càng đông đúc trong vài năm trở lại đây.
 
Dù sao thì loại tàu phá băng thứ thiệt như Kapitan Khlebnikov không có nhiều đâu, vì việc thiết kế và đóng tàu tốn kém vô cùng đấy!
 
 
Việc có nhiều khách du lịch qua lại cũng làm đảo lộn môi trường sống của chim cánh cụt. Tuy nhiên may là vẫn chưa có vụ việc nào “quá đáng” xảy ra.
 
Việc săn ảnh các chú chim cánh cụt ở đây thật dễ dàng.
 
 
“Đoàn” chim cánh cụt Hoàng Đế (bao gồm cả chim cánh cụt con nữa) đang đi lên phía trên đỉnh núi ngay trong một cơn bão tuyết.
 
Nhìn ảnh này bạn có thấy giống trong “vườn trẻ” không?
 
 
Một chú chim con đang đùa nghịch và sưởi ấm dưới bụng của mẹ. Ảnh chụp trên đảo Snow Hill.
 
 Tụ tập đông đủ không này. Toàn là chim cánh cụt Hoàng Đế nhé!
 
Tất cả tập trung ở mỏm băng để chuẩn bị “thi nhảy” tập thể xuống biển!
 
Thật ấm áp và an toàn!
 
 
Không hiểu sao lại nhặt được quả trứng bị "bà mẹ" nào đấy bỏ quên này!
 
Bonus thêm ảnh con tàu phá băng siêu hoành tráng Kapitan Klebnikov nhé!