Đi, ăn, học vòng quanh thế giới trong 1 phút

Hồng Phượng, Theo 10:00 30/08/2011

Và còn có cả hình ảnh tuyệt đẹp về viện bảo tàng dưới nước nữa cơ...

Tham quan bảo tàng dưới nước đầy mê hoặc

 
Ý tưởng tưởng chừng như điên rồ này trên thực tế đã xuất hiện tại công viên Đại dương Quốc gia Cancún, Isla Mujeres và Punta Nizuc (thuộc khu vực Mexico) như một tác phẩm nghệ thuật với tên gọi “Sự tiến hóa thầm lặng”. Hơn 400 bức tượng đã được lắp đặt trong hàng tháng trời.
 
Được tạo nên bởi nhà điêu khắc người Mexico quốc Anh, Jason de Caires Taylor, bảo tàng dưới nước này rộng khoảng 420m vuông, hứa hẹn trở thành một trong những địa điểm du lịch dưới nước lớn nhất trên Thế giới. Taylor hy vọng vỉa đá ngầm (vốn đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc ô nhiễm môi trường thủy sinh, hiện tượng nước ấm dần lên và câu cá bừa bãi) sẽ “tránh được sự nhòm ngó” của khoảng 750.000 du khách hàng năm. “Điều này sẽ tạo một sức ép rất lớn lên dải đá ngầm bởi dự án này sẽ không cho phép du khách được tham quan bãi đá tự nhiên mà thay vào đó là bãi đá nhân tạo”.
 
Được lên ý tưởng và hoàn thiện vào cuối năm 2010, tính đến thời điểm này, các hiện vật trưng bày dưới nước của bảo tàng còn được bao phủ bởi hệ sinh thái tự nhiên, bao gồm: rong rêu, các đàn cá và san hô.
Và bây giờ thì teen nhà mình cùng tham quan bảo tàng nghệ thuật “có một không hai” này nhé!
 

Cùng với ống thở, một cô gái đang tự mình chiêm ngưỡng toàn bộ bảo tàng hết sức độc đáo này từ trên cao.
 

Hình mẫu trong dự án đều lấy cảm hứng từ những nhân vật có thật, hầu hết trong số đó đều là người dân địa phương. Bức tượng các bạn đang được nghiêm ngưỡng này có tên là
“May mắn”, một thợ mộc người Mexico. Các bức tượng tại bảo tàng là những con người

có độ tuổi từ 3 – 85, làm nhiều nghề như giáo viên yoga, diễn viên nhào lộn, kế toán…
 
Đến các chú cá ở quanh đây cũng không thể cưỡng lại sự tò mò tham quan khu bảo tàng ý!
 

Được thiết kế rất đặc biệt với một… lỗ hổng đằng sau ở vị trí phổi, khách tham quan có thể dùng miệng (hoặc bình ôxy), thổi vào đó luồng sinh khi cho bức tượng khô khan. Từ đó, theo đường miệng, rất nhiều bong bóng xuất hiện, tạo nên một khung cảnh sinh động tựa như bức tượng đang thở vậy.
 

Một thành viên của hội TckTckTck đang quan sát bức tượng rất chăm chú trong chiến dịch
nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ấm lên toàn cầu.
 
Không hiểu bước tượng này đang suy nghĩ gì mà trông ưu tư thế thế nhỉ?
 

Còn đây là hình ảnh của bức tượng trên lúc đang được nhào nặn dưới bàn tay của các nghệ nhân đó. Được biết, nhân vật trong tượng tên là Charlie Brown, một ngư dân 67 tuổi, người duy nhất đã ngủ quên trong lúc đang ngồi làm mẫu.
 

Khuôn mặt của rất nhiều người tham gia làm mẫu.
 

Các bức tượng đã được hoàn thành, nay chỉ còn chờ để “hạ thủy” mà thôi!
 

Được đưa xuống nước rất cẩn thận bằng dây cáp chắc chắn.
 

Không chỉ thu hút những người dân địa phương làm mẫu, bảo tàng dưới nước còn chào đón sự xuất hiện của một nhà sư châu Á.
 

Xin chào những cư dân dưới nước!
 

Bờ biển Cancún nhìn từ trên cao này. Quả là tuyệt vời, các bạn nhỉ?
 

Vòng quanh thế giới trong vòng 1 phút???

 
Chắc hẳn teen nào nhà mình cũng ấp ủ giấc mơ du lịch vòng quanh thế giới, phải không? Tuy nhiên, với điều kiện còn hạn chế, chưa thực hiện được giấc mơ này thì teen tạm thời khám phá các địa điểm qua màn ảnh máy tính nhé!
 
Nhân vật xuất hiện trong bài tên là Rick Mereki, một anh sinh viên người Úc. Rick đã làm một tour vòng quanh 11 đất nước trong vòng 44 ngày. Tổng cộng, cậu ta đã có mặt trên 18 chuyến bay để hoàn thành lịch trình 38.000 dặm (khoảng 61.155 km) của mình. Và ba video sau của anh đã hoàn thành với kết quả hết sức mỹ mãn.
  
 
Video "MOVE" (Dịch chuyển) là "tập" đầu tiên trong series "du lịch trong vòng 1 phút của cậu. Ý tưởng của video đơn giản là quay lại cảnh cậu đi từ phía sau rồi dần tiến gần hơn vào vị trí của người xem. Tuy vậy, trong suốt quá trình 1 phút đó của Rick, người xem sẽ được du hành qua 11 nước với rất nhiều cảnh đẹp khác nhau. Nhờ khả năng biên tập phim tuyệt vời của mình, Rick đã đem đến rất nhiều cảnh đẹp đặc trưng của từng nước như Tháp Eiffel tại Paris, Tháp Bút chì tại Washington D.C...
 
  
 
Tập tiếp theo trong series phim của Rick là... "EAT" (ăn). Hiển nhiển rồi! Khi đặt chân đến đất nước khác, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực nơi đây. Sử dụng thủ pháp "chia đôi màn hình" giống câu chuyện tình từng gây sốt cộng đồng mạng cách đây ít lâu, Rick đã khéo léo lồng ghép các món ăn ngon lành mình đã được thưởng thức. Những đĩa thức ăn đầy màu sắc sẽ lần lượt hiện ra qua các thước phim, từ đường phố cho tới nhà hàng cao cấp. Anh ấy quả là may mắn quá.
 
 
 
Chẳng phải tự nhiên mà các cụ đã có câu: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Có mặt tại 11 quốc gia khác nhau, Rick Mereki đã tranh thủ hòa vào nhịp sống của con người địa phương nơi đây, và anh đã phản ánh nó qua video "LEARN" (Học). Đôi khi, đó là học cách thổi thủy tinh, làm sô cô la, bánh pizza... Những nét đặc trưng của từng đất nước sẽ trở nên vô cùng khác lạ một khi chúng ta thực sự bắt tay vào làm. Hoặc đôi khi đơn giản cũng chỉ là những trận đá bóng cùng trẻ em địa phương, học nhảy Flamenco hay "tập tọe" gảy đàn guitar... Tất cả những điều đó cũng đủ cho một bài học về tình cảm giữa người với người, và còn là những trải nghiệm từ khám phá thú vị.