Đất nước kỳ diệu
Khi đến với Scotland, bạn sẽ choáng ngợp với vẻ đẹp của những lâu đài cổ kính, uy nghi… Đây cũng là nơi khởi phát truyền thuyết về quái vật hồ Loch Ness kích thích sự tò mò của cả thế giới.
Quê hương của nhà văn lừng danh Athur Conan Doyle, tác giả tiểu thuyết trinh thám “Sherlock Holmes” đã cuốn hút hàng triệu độc giả toàn cầu. Không chỉ thế, Scotland là nơi xuất hiện đầu tiên của những chai rượu Whisky đúng chất và nồng ấm.
Scotland là cái nôi của môn thể thao quý tộc: Golf. Golf ra đời từ thế kỷ 15 và môn thể thao này được lan rộng khắp Scotland. Hiện nay ở quốc gia này có rất nhiều sân golf với vẻ đẹp thơ mộng và hiện đại bậc nhất châu Âu.
Có lẽ đối với du khách khi đến thăm Scotland điều ngạc nhiên nhất chính là những người đàn ông mặc váy. Những chiếc “Kilt” (váy) truyền thống được người đàn ông mặc lên người rất dày, làm bằng len để giữ ấm. Hoa văn duy nhất của “Kilt” là caro và mỗi dòng họ, bộ tộc lại sở hữu những mẫu ô vuông và màu sắc riêng.
Sau đó người dân trói cô dâu, chú rể, hoặc cả hai vào một cái cây rồi vác đi quanh làng, quán rượu… Bạn bè đi theo thổi còi, hò reo để tuyên bố đám cưới trước mọi người.
Lễ hội Raisin Monday của đại học St Andrews
Tại trường đại học St Andrews, vào năm học mới, những sinh viên năm cuối sẽ dẫn một sinh viên mới đi tham quan trường. Khi đến lễ Raisin Monday vào tháng 11, sinh viên mới sẽ đưa cho người phụ trách của mình 0,45 kg nho để tỏ lòng biết ơn và mong nhận được tấm giấy xác nhận viết bằng tiếng Latin.
Sinh viên nào không đạt sẽ bị ném vào đài phun nước. Hiện nay, nho khô được thay bằng một chai rượu vang, và té nước thay bằng trét bọt xà phòng.