Đến lễ hội Aloha ở Hawaii và ngắm Gorrila "lòe loẹt" ở London

Ling Ling, Tôm, Theo 12:00 18/09/2011

Sau khi đã nhảy múa cùng tiếng nhạc của lễ hội Aloha thì chúng ta cùng "vòng về" London cho kịp tham dự buổi triển lãm khỉ Gorilla độc đáo nhé!

Sôi động cùng lễ hội Aloha

 
Vào những ngày này, người dân trên đất nước Hawaii đang hân hoan chuẩn bị đón chào lễ hội Hawaii lần thứ 65 được tổ chức vào tháng 9 hàng năm.
 

 
Aloha là một lễ hội lâu đời và được tổ chức hoành tráng nhất trong nền văn hóa Hawaii. Đây là bữa tiệc của âm nhạc, những vũ điệu sôi động và các buổi diễu hành trên đường phố với mục đích tuyên truyền về lịch sử văn hóa đất nước này.






Hình ảnh vũ công trong lễ hội Aloha.
 



Hoạt động diễu hành là một trong những điểm nhấn chính của lễ hội.
 
Đến hẹn lại lên, cứ đến thời gian này trong năm, Hawaii lại đón chào lượng khách du lịch đông đảo. Được đón chào với những vòng hoa nhiều màu sắc và những vũ điệu vui vẻ hẳn là một điều rất thú vị với những vị khách đến với đất nước này.
 

 
Năm nay, Aloha được khai mạc với chủ đề Mele ‘Ailana, nghĩa là “Lễ hội hòn đảo âm nhạc” kéo dài từ lúc 7 giờ sáng - 10 giờ tối giờ địa phương. Với 5 chủ đề biểu diễn chính xuyên suốt cả ngày, 26 cửa hàng bán đồ ăn lưu động và hơn 30 nghệ nhân thủ công, Aloha lần thứ 65 hứa hẹn sẽ là lễ hội được tổ chức công phu và đặc biệt nhất từ trước đến nay.
 
Vào những ngày này, tất cả teen Hawaii đều vô cùng háo hức chuẩn bị trang phục và những màn biểu diễn công phu để cùng được góp mặt trong lễ diễu hành. Mỗi đợt lễ hội thu hút tới 30.000 tình nguyện viên hoạt động liên tục trong suốt 6 tuần lễ.
 
 
Một đội đồng diễn nữ của các trường trung học.
 

Một teen nữ của trường trung học Waipahu.
 

Các em bé mặc trang phục Hawaii.
 
Không những được tổ chức ở Hawaii, Aloha festival còn được tổ chức ở Arizona vì ở đây cũng tồn tại nét văn hóa Hawaii. Song để được trải qua những giờ phút thật sự “Hawaii-ie”, đắm chìm trong nền văn hóa đầy màu sắc này thì hòn đảo Hawaii chính là sự lựa chọn số một của toàn bộ du khách trên thế giới.
 
Rực rỡ triển lãm Gorilla
 
Đây không phải một cảnh trong bộ phim “Sự trỗi dậy của Hành tinh khỉ”; tuy nhiên, sự thật là một đàn Gorilla đang “chiếm đóng” một bên bờ sông Thames ở London, Anh.
 

Rất nhiều những hình vẽ mang hơi hướng của trẻ em được trang trí trên người của chú Gorilla đầy màu sắc này. Chú khỉ có tên Jama, tác phẩm của nghệ nhân Laura Pickering.
 
Tuy nhiên, khác với trong phim, những chú gorilla bên bờ sông Thames thân thiện và “sặc sỡ” hơn rất nhiều. Hai mươi bức tượng gorilla kích thước thật trang trí bởi những nghệ nhân người Anh được trưng bày này là một phiên bản thu nhỏ của một buổi triển lãm có tên Wow! Gorillas.
 

Chú khỉ có tên Carat Camo này có lẽ được lai giống với khá nhiều họ hàng nhà mèo.
 
Với sự tự do về đề tài thể hiện, bàn tay tài hoa của những nghệ nhân đã mang đến cho những chú gorilla này sức sống lạ lùng với màu sắc độc đáo, những bộ trang phục gợi nhớ cho chúng ta những nhân vật nổi tiếng theo một cách rất hài hước.  
 

Bộ xương Gorilla bằng chuối này có tên Skelena, tác phẩm của nghệ nhân Nathan Sheen.
 

Nghệ nhân Christopher Taylor phải chăng là một fan ruột của “Cướp biển vùng Caribbean”?
 

Thu hút được rất nhiều sự chú ý từ những du khách chính là bức tượng Gorilla với trang phục của huyền thoại Elvis Presley.
 

Cận cảnh “Ông vua nhạc Rock” của nghệ nhân Martin Band.
 

Nếu một ngày Gorilla làm nhân viên vườn thú thì đây có lẽ là trang phục thích hợp nhất với chúng.
 

Người hùng trên đường trượt Super G - Downhill là tác phẩm của nghệ nhân Carys Tait.
 

Lại thêm một nghệ nhân nữa là fan của bộ phim bom tấn, Christopher Wood với tác phẩm “Khỉ nhện”.
 

Khuôn mặt rất ngộ nghĩnh sẽ là một bộ đồ hóa trang tuyệt vời khi phải sống trong rừng rậm nhiệt đới. Tác phẩm “I Spy Gorilla” của nghệ nhân Dave Bain.
 

Gorisambard, quý ông Gorilla trong bộ vest truyền thống của người Anh. Tác phẩm của nghệ nhân Tim Miness.
 

Khỉ “Kính vạn hoa” của nghệ nhân Tom Deams.
 

Một góc của Bristol đầy màu sắc qua bàn tay của nghệ nhận Peskimo, tác phẩm có tên Wow! Bristol.
 

Toàn cảnh của buổi triển lãm đầy màu sắc và cũng vô cùng ý nghĩa.

Cuộc triển lãm này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Được biết, trang Facebook về triển lãm đã thu hút đến hơn 11.000 fans hay một ứng dụng dành cho điện thoại về những chú Gorilla này cũng đạt được con số 5000 lượt tải về.

Sau khi kết thúc cuộc trình diễn của mình vào ngày 22/9, những chú Gorilla này sẽ được mang ra đấu giá tại Victoria Rooms, Clifton, Bristol vào ngày 29 cùng tháng. Số tiền thu được sẽ được dùng cho những chương trình bảo vệ và tăng số lượng của loài linh trưởng đang tiến gần đến nguy cơ tuyệt chủng này. Quả là một hành động hết sức ý nghĩa, các bạn nhỉ?