Dạo một vòng quanh triển lãm độc đáo dưới nước

Cảnh Hiếu, Theo 12:06 15/10/2010

Có người còn cho rằng nhìn những bức tượng ở đây có cảm giác hơi rùng mình khi liên tưởng đến truyền thuyết Medusa trong thần thoại Hy Lạp. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Một “bộ sưu tập” bao gồm 200 bức tượng điêu khắc sẽ tạo nên một đột phá mới trong ngành du lịch biển. Khu vực biển Mexico tới đây sẽ ngập tràn các “thành viên” tượng của triển lãm bảo tàng điêu khắc dưới nước. Dự án này được tạo ra nhằm thu hút cả khách du lịch lẫn những sinh vật biển nữa.
 
 
Sáng lập bởi Jamie Gonzalez Cano, giám đốc công viên quốc gia Isla Mujeres và Roberto Diaz Abraham, chủ tịch hiệp hội hàng hải Mexico, triển lãm điêu khắc dưới biển này cũng chính là một dự án san hô nhân tạo. Nói rõ hơn, những bức tượng điêu khắc này chính là vật tô điểm thêm cho những rặng san hô dưới biển.
 
 
 
James deCairé Taylor, điêu khắc gia người Anh chịu trách nhiệm chính trong việc tạo hình các bức tượng đã dùng những gương mặt có thực ngoài đời để đưa vào các tác phẩm của mình. Độ tuổi của các “người mẫu” rất rộng, ở mọi lứa tuổi luôn. Như trong ảnh là tượng một cụ bà 85 tuổi tên là Rosario.
 
Chính vì lý do tạc tượng quá sống động này nên nhiều người mới liên tưởng tới quái vật Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Medusa là một con quái vật có cái nhìn chết người, bất cứ ai nhìn vào đôi mắt của nó cũng sẽ bị hóa thành đá. Tại sào huyệt của mình, Medusa bày la liệt những "tác phẩm" tượng đá của nó.  
 
 
Đã có 350 bức tượng được đưa xuống bảo tàng. Khi dự án hoàn thành, 400 bức tượng sẽ bắt đầu nhiệm vụ “trang điểm” cho rặng san hô ở biển Mexico.
 
Được làm từ loại xi măng đặc biệt, cát và sợi thủy tinh, mỗi tác phẩm cần một sự bảo quản rất cẩn trọng và nhẹ nhàng khi đưa từ trên bờ xuống phía dưới rặng san hô. Khoảng cách ở đây là 10m tính từ mặt nước.
 
 
Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một nỗ lực rất sáng tạo chứng minh cho việc giao hòa giữa thiên nhiên và môi trường. Các tác phẩm được đặt cho những cái tên khá kêu. Ví dụ như tác phẩm này có tên là “Man on Fire” (Người đàn ông bị bốc cháy).
 
 
“Lửa" ở đây chính là những nhánh san hô được trồng trực tiếp lên bức tượng. Không hiểu anh chàng ngư dân được lấy làm mẫu sẽ nghĩ gì khi thấy mình bị “bốc cháy” thế này nhỉ?
 
 
Tác phẩm này mô tả một người đàn ông có nhiệm vụ lưu trữ văn thư. Ở dưới chiếc bàn là rất nhiều chai có thư ở bên trong. Có vẻ bí ẩn quá nhỉ?
 
 
Một khi hoàn thành, triển lãm sẽ trở thành một trong những khu vực san hô nhân tạo lớn nhất thế giới. Bảo tàng dưới nước phủ rộng gần 1.400m2 diện tích vùng biển Mexico và có trọng lượng tổng là gần 200 tấn.
 
 
 
 
Ảnh trên là tác phẩm “Hy vọng của người làm vườn”. Xung quanh bức tượng là rất nhiều các “chậu hoa”, thực ra là một cách “điều” san hô rất sáng tạo của tác giả. Khuôn mặt của người làm vườn có nét gì đấy rất háo hức và mong chờ “cây hoa” của mình lớn nhanh.
 
 
Đội ngũ điêu khắc vẫn tiếp tục làm việc để có thể đưa những tác phẩm cuối cùng xuống trước khi triển lãm mở cửa vào ngày 27 tháng 11 tới đây.