Cứu động vật sau thảm họa Nhật Bản - mạo hiểm và cảm động

Ling Ling, Theo 00:00 06/02/2012

Nhật kí ảnh giải cứu loài vật bị bỏ quên sau thảm họa...

Gần 1 năm sau thảm họa động đất, sóng thần và rò rỉ hạt nhân ở Nhật Bản, cuộc sống của cư dân nằm trong bán kính 20km xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi vẫn bị tê liệt. Toàn bộ người dân đã được sơ tán nhanh chóng, để nhà cửa, tài sản và rất nhiều thú cưng, vật nuôi ở lại.

Vừa qua, thành viên của United Kennel Nhật Bản đã mạo hiểm đi vào khu vực này để giải cứu các chú chó, mèo, những vật nuôi đã cố gắng tự mình sống sót trong suốt thời gian qua. Chính phủ Nhật Bản cho biết, vào tháng 4 này, họ sẽ xây dựng một khu sơ tán mới, những khu bị nhiễm xạ sẽ không được sử dụng để sinh sống trong vòng ít nhất 5 năm tới.

Mặc dù ở những khu vực giải cứu này, lượng phóng xạ vẫn vượt trên mức cho phép nhưng những thành viên của đội cứu hộ đã không ngại ngần lao vào cuộc tìm kiếm động vật. Dưới đây là hình ảnh mới được công bố, chụp lại cuộc giải cứu những động vật bị bỏ quên trong các ngôi làng đã bị bỏ hoang sau thảm họa tại Nhật Bản. Cùng xem để thấy rằng sự quan tâm và thương yêu của con người không chỉ dành riêng cho con người, mà còn dành cho cả những loài vật.

Hình ảnh được chụp ngày 25/1/2012, thành viên của CLB United Kennel Nhật Bản (UKC) chăm sóc cho 2 chú chó được cứu sống từ bên trong khu vực nhiễm xạ xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. 2 chú chó này đã bị bỏ rơi trong gần 1 năm, có khả năng bị nhiễm xạ cao. Chúng phải tự tìm kiếm thức ăn và vật lộn với thời tiết giá lạnh của mùa đông.


Một chú chó được giải cứu bởi UKC ở thị trấn Namie trong khu vực bị bỏ hoang gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima.


Một chú bò đã trốn khỏi trang trại của mình đang được UKC đưa ra khỏi đường cao tốc.


Một chú mèo đang đùa nghịch với máy ảnh của phóng viên tại nơi trú ẩn cho thú cưng của UKC trong thị xã Samukawa, quận Kanafawa. Chú mèo này được giải cứu từ thành phố Okuma.


Rất nhiều chó đã được cứu thoát cũng đang được chăm sóc tại nơi trú ẩn cho thú cưng của UKC.


Một chú chó với vẻ mặt buồn bã cũng vừa được cứu thoát khỏi khu vực nguy hiểm.


Một chú mèo được dán nhãn “OK” trong trại tị nạn cho thú cưng của UKC, có lẽ chú mèo này may mắn không bị nhiễm xạ chăng?


Tro của các chú mèo đã không may mắn thoát chết được đặt trong hũ rất cẩn thận.


Một “gia đình” bò trốn thoát khỏi khu vực trang trại và đang đi lang thang trên đường.


Một chú đà điểu đang đi lang thang một mình trên đường trong thị trấn Tomioka, Fukushima.


Bên cạnh đó, chúng ta hãy cùng xem thêm những hình ảnh hoang tàn ở các khu vực chưa thể phục hồi, do lượng phóng xạ tồn tại trong không khí vẫn vượt mức cho phép.

Những ngôi nhà ở huyện Ukedo, Fukushima bị sóng thần phá hủy tan tác. Đã có hơn 150.000 người cố gắng bám trụ trên mảnh đất của họ bằng cách sống trong những căn lều tạm và các trại tị nạn xung quanh khu vực đó.


Cỏ dại mọc um tùm trên đường ray đi qua khu vực nhiễm xạ Fukushima.


Một quyển sách có tựa đề “Cuộc sống hay cái chết” được tìm thấy trong ngôi nhà bị động đất phá hủy tại thị trấn Namie.


Một chiếc xe đạp của trẻ em với bộ xích đã bị gỉ sét nằm trước ngôi nhà bị sóng thần phá hủy ở xã Tomioka.


Một người dân mặc quần áo bảo hộ đứng nhìn ngôi nhà thân yêu của mình ngày trước.


Ô tô và tàu thủy bị sóng thần quấn phăng lên bờ ở thị trấn Ukedo.


Một ngôi đền đã bị phá hủy do động đất ở thị trấn Namie, rất gần khu vực nhà máy Fukushima.


Khu phố shopping sầm uất ngày trước ở thị trấn Namie nay không còn bóng người qua lại.