Con người đã quên những điều "không thể quên" (Phần 2)

Achiko, Theo 00:00 04/03/2011

Lục tìm quá khứ để hiểu hơn về lịch sử loài người. <img src='/Images/EmoticonOng/09.png'>

Joseph Warren – Cha đẻ của Cách mạng Mỹ
 
 
Joseph Warren (1741-1775) được nhiều người biết tới với tư cách là nhà kiến thiết cuộc Cách mạng Mỹ. Ông là một nhân vật quan trọng, là người viết nên kế hoạch cho Chính phủ tự trị Hoa Kỳ đầu tiên. Ông cũng là người đã đưa ra một bài phát biểu châm ngòi cho cuộc cách mạng bùng nổ… Vậy mà cái tên của ông lại không được mấy ai biết tới, thậm chí ngày nay người ta còn không nhớ tới ông nữa.
 
George de La Tour
 
 
George de La Tour (13/3/1593- 30/1/1652) là một họa sĩ người Pháp, dành phần lớn cuộc đời mình tại Lãnh địa công tước Lorraine. Ông đã vẽ về những cảnh tôn giáo chủ yếu là hình ảnh với những ngọn nến thắp sáng mờ ảo. Sau khoảng thời gian đen tối của lịch sử trong thế kỷ XX, ông trở thành một trong những nghệ sĩ theo phong cách Baroque (một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ thời Phục Hưng Ý) được đánh giá cao nhất tại Pháp.
 
Cuộc diễn tập Exercise Tiger
 
 
Exercise Tiger, hay còn gọi là Operation Tiger là tên của cuộc tổng diễn tập vào năm 1944, chuẩn bị cho cuộc xâm lược “D-Day”của quân đồng minh. Trong cuộc diễn tập đoàn xe của quân đồng minh đã bị tấn công và làm 749 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
 
Sự xấu hổ và lo lắng về “sự cố” này, toàn bộ những người sống sót đã được tuyên thệ với cấp trên tuyệt đối giữ bí mật. Mười sĩ quan tham gia cuộc diễn tập Exercise Tiger, những người biết về cuộc xâm lược “D-Day” bị mất tích, và cũng có thể bị bắt sống. Và cuộc xâm lược này gần như là được giữ kín cho tới khi người ta tìm thấy thi thể của mười người này.
 
Xe điện ngầm đầu tiên của nước Mỹ
 
Năm 1904, hệ thống tàu điện ngầm hiện đại của New York (Hoa Kỳ) đã chính thức đi vào hoạt động và làm thay đổi cả bộ mặt của thành phố. Thế nhưng dường như con người lại không hề biết rằng đó không phải là hệ thống tàu điện ngầm đầu tiên.
 
Do sự ùn tắc giao thông khủng khiếp, một người Mỹ có tên là Alfred Ely Beach, đã có sáng kiến xây dựng một tuyến đường sắt ngầm. Tuy nhiên do có sự tham nhũng của đại biểu chính quyền, William Tweed, người ta đã phải vờ gọi hệ thống này là hệ thống chuyển phát thư. Beach và những người cộng sự đã phải xây dựng công trình này trong bóng tối, và toàn bộ công việc được giữ bí mật tuyệt đời, trừ… đám bụi không thể giấu nổi.
 
 
Thật không may mắn William Tweed tiếp tục gây khó dễ và gạt kế hoạch mở rộng công trình tàu điện ngầm. Cuối cùng thì ông ta cũng bị bắt vì tội tham nhũng và công trình tàu điện ngầm lại tiếp tục được cho phép tiến hành. Tuy nhiên, với những khởi đầu gian nan và sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng kinh tế vào thời gian đó, các nhà đầu tư đã “mất tích” và để công trình quan trọng này dở dang. Mãi sau này người ta mới bắt tay hoàn thành công trình.