Có một công viên Disney bị lãng quên

Mèo Chê Mỡ (Theo Trip), Theo 00:01 03/04/2010

Sẽ rất khác so với những gì bạn vẫn hình dung về một công viên giải trí...

Nhắc đến công viên Disney, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đến một bầu không khí vui nhộn tràn ngập tiếng cười đùa nhộn nhịp của trẻ thơ, những trò chơi vui vẻ và đầy màu sắc. Thế nhưng với công viên bị bỏ hoang này, những âm thanh màu sắc tuyệt vời ấy chỉ còn là quá khứ...

Mọi thứ đã bị bỏ hoang từ rất lâu...
Công viên mà Kênh14 giới thiệu hôm nay là River County, công viên nước đầu tiên của Walt Disney trên thế giới . Công viên này được mở cửa vào tháng 6 năm 1976 và ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2001, và từ đó đến nay bị bỏ hoang phế. Công ty Walt Disney cũng đã chính thức tuyên bố từ năm 2005 rằng River County sẽ đóng cửa vĩnh viễn . Điều đó thật buồn đối với một nơi từng nổi danh khắp thế giới, với những cỗ xích đu vòng tròn, tàu  cao tốc, đường trượt nước thót tim và những hàng xích đu làm từ lốp xe vốn là "số 1" thời thập niên 80.

Những đường ống trượt nước từng một thời làm cả người lớn lẫn trẻ em say mê...

Một chiếc đèn chiếu sáng đã hỏng từ lâu

Khu bơi mạo hiểm Hoop 'N Holler với bảng cảnh báo dành cho khách tham quan

Hồ bơi giờ thành đầm lầy...

Cỏ dại mọc um tùm hoang phế

Hang đá vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ

Những cây cầu mục nát...
River County rộn rã một thời giờ im lìm và hoang vu

River County nằm bên bờ Vịnh Hồ Lớn gần Discovery Island, là một phần của khu vui chơi hoang dã Disney's Fort. Nơi đây không mang đầy sắc màu như những công viên Disney thời nay, mà đậm chất thiên nhiên với những dãy đá tảng, cây cổ thụ và nhất là những trò chơi nước mạo hiểm . Mặc dù ngày nay River County đã bị thời gian tàn phá ít nhiều, nhưng bất cứ ai đã từng bước chân đến đây vào thời hoàng kim của nó hẳn sẽ không thể nào quên những giây phút giải trí tuyệt vời mà nó mang lại .