Chùm ảnh thức tỉnh con người từ bỏ suy nghĩ tự tử

Nhung Luận, Theo Mask Online 15:00 21/09/2014

Mỗi bức ảnh khiến người xem hiểu rằng, mọi chuyện trong cuộc sống đều có cách để giải quyết và tự tử không phải là cách giải quyết tốt.

Từng có ý định tự tử do mắc chứng trầm cảm, mất ngủ kéo dài, nhưng may mắn có bạn bè và người thân giúp đỡ - nhiếp ảnh gia Tushikur Rahman đã vượt qua được chính mình. Lấy cảm hứng từ sự cô đơn, tuyệt vọng - anh đã thực hiện bộ ảnh với mong muốn giúp người xem hiểu được phần nào giai đoạn khó khăn mà anh đã từng trải qua và cố đừng lâm vào hoàn cảnh đó. 

Qua mỗi bức ảnh, anh muốn người xem hiểu rằng, mọi thứ đều bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Mọi chuyện trong cuộc sống đều có cách để giải quyết, chỉ có điều bạn có muốn tìm kiếm hay không. Thay vì nhốt mình vào nỗi cô đơn thì sao bạn không mở rộng tấm lòng mình để bước ra thế giới bên ngoài. 

Với nhiều người, cảm giác giữa lưng chừng của sự cô đơn thật đáng sợ. Dường như lúc này, bóng dáng con người bỗng trở nên nhỏ bé và trơ trọi giữa vùng trời rộng lớn.




Đến lúc nào đó, bạn cảm thấy như mình đang bị mắc kẹt và chỉ muốn được "giải phóng".


Một chú chim đang thu mình giữa không gian vắng lặng gợi cho người xem nhiều cảm xúc đan xen.


Đó có lẽ là sự mắc kẹt bởi nỗi cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống.

Một con búp bê cũ kĩ nằm vô hồn trên nóc ngôi nhà đem lại cho ta cảm giác bị bỏ rơi, cô độc.


... hay cảm giác bực bội, chán nản khi mọi thứ xung quanh không được như ý muốn của mình.




Khó khăn lớn nhất của con người là không có chính kiến, cứ phân vân bởi hàng trăm thứ suy nghĩ mông lung - khiến bản thân ngày càng chìm sâu vào bế tắc.




Nhưng bạn cần hiểu rằng, sự sống và cái chết vốn dĩ rất mong manh. Do đó hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.




Tushikur Rahman muốn nhắn nhủ rằng: "Hãy trân trọng từng phút giây bởi khi trải qua những điều đáng sợ với ý nghĩ tự tử, chạm gần đến cái chết, bạn mới thấy biết ơn những khoảnh khắc được sống”.


 (Nguồn: Featureshoot, Tushikur Rahman)