Chùm ảnh cho ta thấy góc nhìn khác về những tòa nhà bị "ma ám"

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 15:22 06/09/2015

Nhiếp ảnh gia Anna Mika đã đem đến cho công chúng một góc nhìn khác về những tòa nhà bỏ hoang khiến nhiều người "rợn tóc gáy".

Rất nhiều người có lẽ sẽ chùn chân trước những tòa nhà bỏ hoang, đổ nát và có phần… “rợn tóc gáy”. Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia người Ba Lan Anna Mika lại lựa chọn chúng làm chủ đề cho những bức ảnh của mình.

Trong nhiều năm, nhiếp ảnh gia 25 tuổi đã đột nhập vào nhiều tòa nhà bỏ hoang tại châu Âu gồm nhà thờ, công xưởng, nhà máy, bệnh viện... để tạo ra những bức ảnh đầy tính chất nghệ thuật nhưng đủ để khiến người yếu bóng vía phải giật mình.

150906haunted012-e2026

Đây là bức ảnh đầu tiên trong dự án của Anna - hình ảnh về một nhà máy trộn xi măng bị bỏ hoang tại Jaworzno, Ba Lan. Anna cho biết, sau bức ảnh này, cô ngay lập tức lên kế hoạch để thực hiện bộ ảnh về các địa danh bị hoang hóa, không chỉ trên Ba Lan, mà là toàn châu Âu.


150906haunted01-e2026

Đây là bức ảnh tâm đắc nhất của Anna. Bức hình chụp nhà thờ Thánh George tại Lukova (CH Séc) - được xây dựng từ năm 1352. Vào năm 1968, sau sự cố vỡ một mảng mái nhà, nhiều người đồn thổi nơi đây bị "ám" nên đã bỏ hoang. 

Những "con ma" trùm mũ trong ảnh thực chất là những tác phẩm điêu khắc làm bằng thạch cao của một sinh viên thực hiện vào năm 2014. Nhờ những tác phẩm này, tính "ma quái" của nhà thờ càng tăng gấp bội, thu hút nhiều du khách ghé thăm địa điểm rùng rợn này hơn.


150906haunted02-e2026

Bức hình trên ghi lại khung cảnh hoang tàn tại một nhà thờ khác tại Ba Lan. Anna cho biết, cô muốn lưu lại vẻ đẹp của những tòa nhà này, trước khi chúng bị thiên nhiên tàn phá nghiêm trọng hơn.


150906haunted03-e2026

Vệt nắng rọi qua ô kính màu đã khiến khung cảnh hoang tàn của nhà thờ Chính thống giáo ở Ba Lan trở nên sống động hơn, nhưng không kém phần huyền bí.


150906haunted014-e2026
Ánh nắng chiếu qua các khung kính màu tại ngôi trường bỏ hoang ở Pháp dường như khiến ngôi trường sống động hơn.


150906haunted05-e2026

Vẫn còn đó chiếc mũ công nhân đặt gọn phía trên bảng điều khiển khiến chúng ta có cảm giác mọi người "đột nhiên biến mất" chứ không phải là trạm điện ở Đức này bị bỏ hoang từ 10 năm nay.


150906haunted011-e2026

Mỏ đá này đã dừng hoạt động trong nhiều năm nay, nhưng dường như đã "sống lại" qua tài năng của nhiếp ảnh gia 25 tuổi.


150906haunted06-e2026

150906haunted013-e2026

Nhiếp ảnh gia chia sẻ, cô có hai nỗi sợ hãi đó là... bóng tối và nhện. Đôi lúc cô tự thấy rằng mình khá mâu thuẫn, khi đã đối mặt với cả hai nỗi sợ trên để thực hiện bộ ảnh này. 

Nguồn: Daily Mail