Chùm ảnh chân thực vạch trần định kiến tồn tại trong xã hội hiện đại

Hồng Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 11/08/2015

Bộ ảnh lột tả một cách chân thực nhất về vấn đề đang nổi cộm trong xã hội - phân biệt đối xử.

Mặc dù xã hội phát triển nhưng những định kiến về giới tính, chủng tộc vẫn còn tồn tại phổ biến. Điều đó đã tạo ra nhiều áp lực, đè nặng trên vai của những người bị định kiến.

Với ý tưởng đó, Paula Akpan và Harriet Evans - hai sinh viên tốt nghiệp ĐH Nottingham (Anh) đã thực hiện dự án ảnh đầy ý nghĩa mang tên “I’m Tired “ (tạm dịch : “Tôi mệt mỏi"). Qua bộ ảnh này, tác giả muốn góp phần giúp cộng đồng hiểu hơn về vấn đề nổi cộm trong xã hội: Phân biệt đối xử (discrimination).

Akpan cho biết: "Harriet và tôi đã nảy ý tưởng và nghĩ rằng thay vì chụp ảnh nhân vật, chúng tôi trích dẫn một số cụm từ trên lưng của nhân vật. Bằng cách chụp ảnh này, người xem không thể nhìn thấy khuôn mặt của bất kỳ ai, nhưng điều này cũng có nghĩa rằng bất kì ai trong xã hội cũng có thể đang phải chịu đựng điều đó".

Thông qua bộ ảnh, tác giả Paula Akpan và Harriet Evans đã khắc họa tác động tiêu cực đến từ định kiến khác nhau trong xã hội, thể hiện nội tâm của con người khác biệt qua những dòng chữ được viết trên lưng. Theo tác giả, tấm lưng biểu thị cho sự phản ánh một định kiến hay khuôn mẫu mà họ đang mệt mỏi chịu đựng.
 
150811discrimination01-2e3ae
"Lớn lên trong khu vực của người da trắng, cho đến khi trưởng thành, tôi mới nhận ra một điều rằng hình ảnh của một cậu bé hay người đàn ông da màu thường bị gắn liền với sự giận dữ và hung hăng. Tôi mệt mỏi vì định kiến đó”.

150811discrimination02-2e3ae
Kích thước, cân nặng thế nào mới là “chuẩn”… Tôi mệt mỏi vì áp lực giảm cân”

150811discrimination03-2e3ae
"Những cơn giận dữ hay sự tức giận của tôi bị gạt qua một bên và bị xem nhẹ chỉ vì màu da của tôi. Màu da không hề định nghĩa ta là ai. Tôi mệt mỏi khi bị coi là một người phụ nữ da đen hung dữ”.

150811discrimination04-2e3ae
“Hết lần này đến lần khác, luôn có những quy định vô hình về điều mà phụ nữ được và không được phép làm - tất cả chỉ vì chúng tôi là phái yếu. Tôi mệt mỏi vì sự bất bình đẳng chỉ vì tôi là phụ nữ”.
 
150811discrimination05-2e3ae
“Tôi mệt mỏi vì trí tuệ của mình luôn gắn liền với chủng tộc. Kết quả của tôi thường bị xem nhẹ dù cho tôi và những người thân có cố gắng như thế nào ”.
 
150811discrimination06-2e3ae
“Màu lông tự nhiên giúp tôi cảm thấy như đây là cơ thể của mình và đó là cách tôi cảm thấy tự tin về vẻ đẹp. Tuy nhiên, tôi mệt mỏi khi bị chê bai vì màu lông của mình.

150811discrimination07-2e3ae
"Màu da và chủng tộc cho biết một người là ai và từ đâu đến nhưng không thể dựa trên điều này phân biệt đối xử với họ. Tôi mệt mỏi vì những đặc quyền của người da trắng ”

150811discrimination08-2e3ae
“Tôi mệt mỏi khi mọi người cứ hỏi từ khi nào tôi trở thành người đồng tính. Tôi là tôi và việc cần phải có thời điểm để trở thành tôi thì thật vô nghĩa.”

 
150811discrimination09-2e3ae
"Tôi chỉ đơn giản cho rằng không thể đánh giá một ai đó dựa trên vẻ bề ngoài của họ. Tôi mệt mỏi khi ai ai cũng nói  tôi "cò hương" so với vóc dáng của một đứa con trai”.
 
150811discrimination10-2e3ae
"Tôi mệt mỏi khi mọi người cứ nói với tôi rằng tôi “chỉ” cần ăn nhiều hơn. Họ nói cứ như thể điều đó rất dễ dàng và tôi không hề cố gắng ấy".

150811discrimination11-2e3ae
"Tôi mệt mỏi vì những định kiến trong thể thao. Đáng tiếc là thể thao trên thế giới dường như đang tụt lại về phía sau, đặc biệt là tại các trường đại học. Thể thao là rèn luyện thân thể chứ không phải là ganh đua thành tích"

150811discrimination12-2e3ae
“Tôi mệt mỏi khi người giàu nghĩ rằng nghèo đói là căn nguyên của mọi tội lỗi, ngay cả khi định nghĩa về nghèo đã được thay đổi”.

150811discrimination13-2e3ae
“Tôi mệt mỏi khi đàn ông nghĩ mình có quyền huýt sáo trêu chọc tôi. Trong khi rõ ràng chẳng có quyền nào cho phép được chọc ghẹo phụ nữ cả. Sự quấy rối và trêu đùa của đàn ông cũng là một dạng bạo lực tinh thần. Không người phụ nữ nào muốn cảm thấy bị tổn thương và kì thị”.

150811discrimination14-2e3ae
“Nhiều người cho rằng đã là phụ nữ thì đừng nên quá tham vọng trên con đường công danh và sự nghiệp. Họ chỉ nên an phận chăm lo gia đình. Tôi mệt mỏi khi mọi người ngạc nhiên về khát vọng của mình”.

Nguồn: Huffingtonpost