Chúa sơn lâm cũng có lúc chịu lép vế

Mèo Ú, Theo 00:00 07/03/2011

Loài sư tử oai hùng là thế nhưng cũng có khi lại bị con mồi săn đuổi ngược trở lại. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Không phải ngẫu nhiên người ta đặt cho sư tử biệt danh Chúa sơn lâm. Chúng là loài săn mồi siêu hạng. Không chỉ săn các loài động vật nhỏ hơn, con mồi của chúng còn có cả những con có kích thước lớn như trâu rừng, hà mã, thậm chí cả voi.
 
Trước những chiếc răng sắc nhọn và bộ hàm đầy sức mạnh, nhiều loài động vật hoang dã không phải là đối thủ của sư tử. Nếu không chạy thoát, chúng sẽ nhanh chóng trở thành mồi ngon của chúa sơn lâm.
 
Tuy nhiên, đôi khi bị dồn vào đường cùng, có những con quyết liều chết với sư tử để tìm đường sống. Con linh dương dưới đây là một thí dụ.
 
 
Trong khi ra suối uống nước, con linh dương này vô tình đi vào đúng chỗ nghỉ ngơi của một bầy sư tử cái. Hình ảnh chụp tại Masai Mara, Kenya.
 
Gặp được con mồi ngon, chúng liền tìm áp sát để tiện bề phục kích, tấn công.
 
 
Tuy nhiên, cuộc đi săn lần này của bầy sư tử không suôn sẻ. Chúng gặp phải con linh dương không sợ chết. Thay vì chạy xa, nó quay lại "sống mái" với con sử tử. Sử dụng cặp sừng to khỏe để tấn công lại chúa sơn lâm.
 
Kết cục, con sư tử đành phải bỏ chạy.
 
Ngán ngẩm nhìn con mồi ngon ngay trước mắt.
 
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên đối đầu với sư tử. Các nhà khoa học đã chụp được khá nhiều những bức ảnh thú vị khi chúng quay đầu tấn công sư tử, kể cả những con sư tử đực trưởng thành to hơn chúng gấp 3, 4 lần.
 
Loài linh dương vốn được "mặc định" là miếng mồi của sư tử...
 
Bỗng quay ngoắt lại đối mặt với kẻ săn mồi
 
Chúa sơn lâm được một phen giật mình
 
Ngoài ra, ngựa vằn cũng từng tấn công sư tử để thoát thân. Trong clip dưới đây, con ngựa vằn đã thông minh, dìm con sư tử xuống nước để thoát khỏi chiêu cắn cổ lừng danh của chúa sơn lâm.