Chiếc máy bay giấy bay cao nhất thế giới

QV, Theo 12:23 15/11/2010

Ai cần chiếc phi thuyền nhiều tỷ đô la để nghiên cứu Trái Đất khi bạn có thể sử dụng một chiếc máy bay giấy? <img src='/Images/EmoticonOng/24.png'>

 Những bức ảnh dưới đây được thực hiện khi một nhóm nghiên cứu người Anh phóng 1 chiếc máy bay lên độ cao 27 km trên mặt nước biển để chụp lại những bức ảnh về đường cong của Trái Đất và sử dụng chiếc camera thu nhỏ.
 
Chiếc máy bay, với sải cánh dài 90 cm phủ bởi giấy, được phóng mà không sử dụng nguồn năng lượng nào khác ngoài một quả bóng lớn được bơm khí helium.
 
Bắt đầu: Đội nghiên cứu chuẩn bị thả quả bóng helium tại một nơi hẻo lánh cách Madrid, Tây Ban Nha 80 km.
 
Cất cánh: Quả bóng kéo chiếc máy bay lên khoảng 90 phút trước khi nổ tung bởi sức ép không khí.
 
Chiếc máy bay đạt tới độ cao 27 km trước khi trái bóng nổ, thả chiếc máy bay và chụp những bức ảnh trước khi rơi xuống.
 
Dự án này được thực hiện bởi những người đam mê không gian bao gồm Steve Daniels, John OatesLester Haines. Họ nói rằng họ đến với ý tưởng này khi được truyền cảm hứng từ dự án đưa một tảng pho mát vào không gian năm ngoái.
 
Đội nghiên cứu thả quả bóng tại một nơi hẻo lánh cách Madrid 80 km về phía tây sau khi được sự cho phép của các nhà chức trách Tây Ban Nha. Mất khoảng 90 phút để quả bóng đạt tới độ cao 27 km trước khi quả bóng nổ tung.
 
Đội nghiên cứu theo dõi chiếc máy bay bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS. Chiếc máy bay liệng trên bầu trời cũng khoảng 90 phút trước khi hạ cánh tại một khu rừng cách nơi thả bóng khoảng 160 km. Chỉ với một lỗ thủng nhỏ ở cánh, có thể nói sáng tạo của họ dường như chẳng bị hư hại gì.
 
Chuyên gia tư vấn IT Daniels, 42 tuổi tới từ Paignton, Devon, nói rằng cả nhóm đã bắt tay vào dự án này “chỉ để cười”. Mặc dù tiêu tốn khoảng 8.000 bảng để gặt hái được thành công, nhưng ông nói rằng “Tôi sẽ rất vui nếu như làm lại việc này một lần nữa”.
 
Một bức ảnh chụp đường cong của Trái Đất từ Paris ở độ cao 27 km.
 
Hạ cánh: Chiếc máy bay trở lại an toàn và không bị hư hại gì nhiều.
 
Chiếc máy bay chỉ được bện từ rơm, giấy và mang theo một chiếc camera nhỏ.
 
Một thành viên nói: “Chúng tôi quyết định phóng chiếc máy bay giấy này vì trước đây chưa có ai làm thế cả. Nó vẻ thực sự là ngốc nghếch nhưng đã đem lại một niềm vui lớn”.
 
Ba thành viên của đội nghiên cứu trước đó đã cùng nhau tranh luận về dự án này trên website về IT The Register và đã được tài trợ bởi Peer One Networking.
 
Ông Oates, 39 tuổi tới từ London nói: “Dự án có vẻ là điều ngớ ngẩn nhưng chúng tôi đã thực sự bất ngờ bởi việc nó đã thành công như thế nào. Chúng tôi thực sự rất vui mừng. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm thấy chiếc máy bay. Nó có thể rơi ở bất cứ đâu và có lẽ đã vỡ tan thành từng mảnh”. Vào tháng 7 năm ngoái, một nhóm những người của West Country Cheesemakes đã đưa một tảng pho mát vào tầng trên của khí quyển để đánh dấu 40 năm cuộc đổ bộ vào Mặt Trăng.
 
Tảng pho mát cũng được gắn với một máy ảnh, và đã được tìm thấy nguyên vẹn sau khi hạ cánh tại Buckinghamshire, cách nơi phóng Wiltshire, Anh 118 km. Thật không may, chiếc camera đã bị hỏng khi hạ cánh.