Cây thông Noel "tái chế" từ chai và xe đạp biết... hát

Ling Ling, Theo 00:00 10/12/2011

Thêm vào đó, một bức tranh đầy tình yêu thương được hand-made từ hơn 3 triệu lần chấm bút... sẽ mang đến đầy đủ update thú vị cho ngày hôm nay!

Cây thông Noel từ đồ tái chế

Mùa Giáng Sinh năm nay, các bạn đã sẵn sàng trang trí cây thông cho phòng khách ấm áp của nhà mình chưa? Việc sử dụng những cây thông tự nhiên để trang trí là một việc làm rất phổ biến ở những nước có khí hậu lạnh. Tuy nhiên, có vẻ như đây là hành động vừa gây hại cho môi trường, vừa chấm dứt “tính mạng” của những cây thông bé bé xinh xinh. Vậy các greenager có cách nào để có một mùa Noel đủ đầy mà lại bảo vệ được môi trường không?


Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Kaunas, Lithuania mời nghệ sĩ Jolanta Smidtienė trang hoàng cây thông cho dịp lễ Noel. Ý thức được nền kinh tế của đất nước này đang đi xuống nghiêm trọng, nữ nghệ sĩ đã tự thách thức bản thân với việc có thể tạo ra một cây thông với những vật trang trí lộng lẫy từ những nguyên liệu ít tốn kém nhất.

Kết quả là thành phố Kaunas đã có một cây thông cao tới 13m, được làm từ 40.000 vỏ chai tái chế màu xanh dán vào nhau. Khi đêm xuống, những bóng đèn tí hon được gắn trong cây thông đặc biệt này sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo mờ ảo trông rất bắt mắt. Ngay khi cây thông này được dựng lên, nó đã trở thành điểm đến cho người dân từ khắp các vùng trên toàn đất nước.



Tuy nhiên, để hoàn thành cây thông này là cả một vấn đề khi nghệ sĩ Jolanta đã phải tính toán rất kỹ khả năng chịu lực của loại vật liệu này để cây thông luôn đứng vững. Nếu bị đổ, đây sẽ là một mùa Giáng Sinh thảm họa cho thành phố Kaunas. Cuối cùng, cô đã tìm ra câu trả lời cho bài toán khi quyết định gắn những chiếc chai thành hình tròn để giảm lực tải từ phần đỉnh xuống phần đế. Không những thế, điều này còn đảm bảo cho tính mỹ thuật khi nó trông rất giống các tầng của một cây thông thật.


Còn các teen nhà mình, tại sao bạn không thử vận dụng sự khéo tay để “tự chế” ra những món đồ trang trí cho mùa Noel từ những vật dụng có sẵn trong nhà, hưởng ứng theo phong trào của greenager khắp thế giới nhỉ?

Chiếc xe tự phát ra nhạc khi chuyển động


Bạn yêu thích việc vừa đạp xe đi lang thang khắp nơi vừa nghe nhạc? Những chiếc máy nghe nhạc giờ đã “xưa” rồi vì giờ đây, chúng mình đã có chiếc xe đạp phát nhạc cực hay ho!



Chiếc xe đạp độc đáo này được chế tạo bởi một nhóm các nhà thiết kế người Hà Lan. Bánh xe sau được gắn những chiếc đĩa than trên phần nan hoa tròn thông thường. Bộ cảm biến ở phần bánh xe đóng vai trò hệt như chiếc máy hát đĩa “cổ lỗ sĩ”. Khi bạn đạp xe, chiếc đĩa sẽ quay và ma sát với bộ cảm biến. Dựa trên bề mặt sần khác nhau của các bài, bộ cảm biến sẽ tạo ra những giai điệu khác nhau. Giai điệu này sẽ được phát qua một chiếc “loa” khá dài đặt sau yên xe.



Nhạc nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ đạp xe của bạn và chúng ta có thể thay đổi bài hát mình thích bằng cách thay... nan hoa (vốn là những chiếc đĩa). Quả thật thú vị khi sở hữu chiếc xe này đúng không nào? Tuy nhiên, bạn nhớ điều chỉnh âm lượng vừa đủ để không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nhé!

Bức tranh từ hơn 3 triệu chấm

Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ. Trong clip dưới, ta sẽ được chiêm ngưỡng từng công đoạn trong công cuộc khắc họa chân dung người cha dấu yêu của họa sĩ Miguel Endara. Đây là một họa sĩ khá thành công khi theo trường phái Pointilism (vẽ tranh bằng các chấm điểm). Từ năm 2006 tới nay, Miguel Endara đã hoàn thành nhiều tác phẩm theo phong cách chấm bút như vậy. Vẽ tranh bằng các chấm là một công việc đòi hỏi nhiều công sức và sự tỉ mẩn.


Chân dung người cha của họa sĩ Miguel Endara. Bức tranh được đặt tên “Người hùng” (Hero) có kích thước 28x38cm, được tạo nên bằng hơn 3 triệu chấm nhỏ li ti chứ không phải bằng nét bút như các tác phẩm hội họa khác.

Cùng xem video dưới đây để hiểu rõ hơn bạn nhé!