Cận cảnh thiếu nữ sống bó buộc khó tin ở châu Âu

Tôm, Theo Mask Online 00:01 04/05/2012

Nếu bị bắt gặp đang hút thuốc, họ sẽ bị bỏ tù...

Nhiếp ảnh gia Diana Markosian đã dành ra hơn một năm rưỡi của mình để đi khắp Chechnya, thực hiện một phim tài liệu với đề tài “Goodbye My Chechnya”, nói về đời sống khó khăn của những thiếu nữ tại nơi này.

Không bàn luận về vấn đề chính trị và luật pháp, chúng ta chỉ xem các hình ảnh phản ánh chân thật về cuộc sống của những cô gái tại Chechnya để thấy được sự hà khắc của xã hội. Hành động dù nhỏ nhặt nhất như bị bắt gặp đang hút thuốc sẽ bị bỏ tù, thậm chí nếu bị phát hiện ra có “quan hệ” trước hôn nhân, cô gái Chechnya chắc chắn sẽ bị xử tử hình. Bất kỳ một hành động nào chống lại những điều luật đó đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường...

Một cô gái Chechnya vừa bước vào độ tuổi trưởng thành, tự xem mình là một “emo” (người có lối sống tôn thờ cảm xúc, sống nhiều theo cảm tính). Những cô gái “emo” này thường rất dễ nhận ra bởi màu sắc trang phục thường là hồng, đen với kiểu tóc có phần hơi phá cách. Họ là "mục tiêu cần phải giáo dục thường xuyên" của chính quyền địa phương.


Giờ học thể dục của trường Số 1 tại làng Serzhen-Yurt. Dù đang trong một giờ học đòi hỏi sự vận động rất nhiều nhưng các nữ sinh của trường vẫn phải mặc váy và dùng khăn trùm đầu. Họ phải luôn ăn mặc một cách nhu mì, kín đáo nhất có thể trước mặt các chàng trai.


Khedi Konchieva (15 tuổi) trong một buổi hẹn hò cùng bạn trai cô ở làng Serzhen-Yurt. Tại Chechnya, những cặp đôi đang yêu chỉ được quyền hẹn hò tại những nơi công cộng và cả hai phải giữ một khoảng cách nhất định. Bất kỳ một sự tiếp xúc nào đều bị xem là sai trái và nếu bị quy kết là có “quan hệ” thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.


Tuy phải tuân theo những điều luật hà khắc nhưng phần đông người dân Chechnya vẫn thông cảm, dành những ưu ái đặc biệt cho các cặp đôi đang yêu. Trong ảnh là một đám đông đang hò reo, cổ vũ cho đôi bạn trẻ say sưa, đắm mình trong điệu nhảy.


Một nửa số nữ sinh đang học lớp 9 tại trường Số 1 của làng Serzhen-Yurt đều đến trường với trang phục là hijab. Bộ trang phục này gắn liền với phụ kiện là một chiếc khăn trùm kín cả đầu tóc và phần cổ, chỉ chừa lại duy nhất khuôn mặt và bàn tay mà thôi.


Những cô bé tiểu học cũng phải làm quen dần với những quy chuẩn được đặt ra khi trưởng thành. Phía sau lưng của các cô là Heart of Chechnya - nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Tại Chechnya, các cô gái dù mang bất kỳ tín ngưỡng nào cũng phải dùng khăn trùm đầu khi đến trường và những tòa nhà của chính phủ.


Những vũ công của một đoàn múa Chechnya đang chờ đến lượt biểu diễn của mình phía sau nhà hát ở thủ đô Grozny.


Hai nghệ sĩ Chechnya chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn. Luật lệ phụ nữ phải đội khăn trùm đầu khi đến những nơi công cộng là điều mà các nữ nghệ sĩ phải luôn tuân thủ, bởi họ xuất hiện rất thường xuyên trước công chúng.


Những nữ sinh ở trường Đại học Chechen State tham dự một tiết học trên giảng đường. Tất cả những nữ sinh này đều mang khăn trùm đầu khi đến trường. Có rất nhiều trường hợp phụ nữ không mang khăn trùm đến nơi công cộng nên đã bị quấy rối, thậm chí là bị tấn công.


Cô gái tuổi teen ở Chechnya đang hút thuốc trong phòng riêng của mình. Nếu một cô gái bước vào độ tuổi vị thành niên ở Chechnya bị bắt gặp có bất kỳ sự thân mật nào với người yêu trước khi cưới đều bị đánh giá là vô đạo đức, kết quả là cô sẽ phải nhận một cái chết thương tâm.


Trong những buổi dạ tiệc, nam và nữ đều thường đứng thành những nhóm riêng biệt để tránh gặp phải những sự va chạm không mong muốn.


Một chàng trai vị thành niên quan sát các cô gái qua một cửa kính xe. Những cô gái trẻ thường bị bắt cóc trên đường phố và phải cưới người mà họ chưa bao giờ gặp mặt. Hủ tục “bắt dâu” này đã trở thành một vấn nạn tại địa phương.


Jamila Idalova (16 tuổi) trong ngày cưới của mình. Cô là nạn nhân của hủ tục “bắt dâu”. Hủ tục này vốn là điều trái pháp luật nhưng vẫn xảy ra tại Chechnya dù mức phạt có khi lên tới 1 triệu rúp (khoảng hơn 700 triệu VND). 


Dù Jamila sau đó được đưa về do ba mẹ cô phản đối kịch liệt nhưng sau khi hai gia đình gặp gỡ, họ đã đồng ý việc hôn nhân này. Những lễ cưới ở Chechnya thường diễn ra trong 3 ngày. Giáo viên của Jamila cho biết: “Cô bé rất xinh đẹp, là một nữ sinh nổi tiếng trong trường. Thật đáng buồn khi cô bé không thể tiếp tục việc học, nếu có thể, tương lai của cô sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều thay vì phải chịu cuộc hôn nhân này”.


Layusa Ibragimova (16 tuổi) đang được trang điểm để chuẩn bị cho lễ cưới. Đám cưới của cô và Ibragim Isaev (19 tuổi) là một đám cưới được gia đình sắp đặt, họ chỉ mới quen biết nhau qua vài lần trò chuyện.


Đôi vợ chồng Diana Reshedova (20 tuổi) và Bekhlhan Yusoupov (21 tuổi) tại nhà riêng. Diana đã từng bị gia đình áp đặt vào một cuộc hôn nhân khác nhưng ngay đêm trước ngày cưới, cô đã bỏ trốn đến bên Bekhlhan - người cô yêu và hẹn hò bí mật. Tính tới hiện tại, đôi vợ chồng trẻ này đã cưới nhau được hơn hai năm.