Bộ sưu tập những viên kim cương "trong mơ"

Pit, Theo 00:01 23/11/2010

Nói "trong mơ" bởi đây là những viên kim cương có giá trị cực khủng đi kèm với vẻ đẹp mê hoặc. <img src='/Images/EmoticonOng/12.png'>

Ngôi sao Châu Phi
 
 
Nặng 530,20 cara – viên Cullinan I thường được biết đến nhiều hơn với cái tên Ngôi sao Châu Phi. Đây là viên kim cương cắt lớn nhất thế giới. Với hình dáng quả lê, 74 mặt, viên kim cương này là thành viên trong Kho báu của Hoàng Gia cùng với nhiều thứ quý giá khác nằm tại Tháp London.
 
Cullinan I được cắt ra từ viên kim cương lớn nhất thế giới Cullinan (3.106 cara). Viên Cullinan được tìm ra tại Transvaal, Nam Phi vào năm 1095. Đích thân “siêu” thợ kim hoàn lừng danh thời đó là Joseph Asscher và một công ty ở Amsterdam, Hà Lan đã chịu trách nhiệm cắt “kỉ lục thế giới” này.
 
Khi viên Cullian được tìm thấy, rất nhiều người cho rằng bản thân viên kim cương này chính là một phần của một viên lớn hơn nữa. Nhưng cho đến nay, có lẽ đó cũng chỉ là điều “mơ ước”.
 
Viên Orloff tinh khiết tuyệt đỉnh
 
 
Viên kim cương Orloff nặng 300 cara, có màu xanh lục pha lẫn xanh dương phớt nhẹ. Đây là viên kim cương có độ tinh khiết tuyệt đối đến từ Ấn Độ.Viên đá này được tìm thấy tại kho báu Kim cương ở thủ đô Maxcova của Nga. Có rất nhiều truyền thuyết gắn liền với viên Orloff này. Đầu tiên nó được đặt vào mắt Kim cương của tượng vị thần Vishnu (một vị thần của người Hindu) tại thánh địa thiêng liêng ở Sriangam, trước khi bị đánh cắp vào thập niên 70 bởi những kẻ đào tẩu người Pháp. Tuy nhiên, những kẻ đào tẩu này chỉ dám lấy duy nhất viên kim cương này trong hốc mắt, bởi vì chúng khiếp sợ sự trừng phạt của đấng linh thiêng.
 
Sau đó, nó được đem đến Madras, và được bán cho một thuyền trưởng người Anh với giá 2.000 bảng Anh. Sau đó, viên kim cương này còn được "du lịch" khắp Châu Âu rồi được chuyển đến Amsterdam, ở đó bá tước người Nga Grigiri Orloff đã chấp nhận mua nó với giá 90.000 bảng Anh. Từ đó, viên đá được đặt tên là Orloff.
 
Centenary, "hàng khủng" từ Nam Phi
 
 
Được phát hiện tại mỏ than Premier Mine của Nam Phi vào ngày 17/7/1986 và ngay lập tức được xếp vào nhóm "các ngôi sao" lớn nhất thế giới với trọng lượng 599,10 cara lúc chưa qua mài cắt.
 
Nghệ nhân Gabi Tolkowsky mất 3 năm để hoàn thiện nó thành viên kim cương lớn nhất được cắt gọt hoàn mỹ nhất. Viên Centenary có tổng cộng 247 mặt: 75 mặt trên đỉnh, 89 mặt phía dưới và 83 mặt vòng đai. Nó nặng 273, 85 cara và hiện tại là một phần trong bộ trang sức của Hoàng gia Anh.
 
Viên Regent, sắc đẹp đến từ Ấn Độ
 
 
Lúc chưa mài nó nặng đến 410 cara. Một thời được sở hữu bởi William Pitt - thủ tướng Anh. Nó được cắt hình nệm và là một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới, sau khi cắt nó nặng 140,50 cara.
 
Viên Regent được tìn thấy ở Ấn Độ vào năm 1698 bởi Thomas Pitt, thống đốc thành phố Madras, nay là Chennai, Ấn Độ. Sau này Pitt gửi nó tới Anh để các thợ kim hoàn nơi đây thực hiện việc cắt giũa. Năm 1717, viên Regent “trôi” đến Pháp và “ngự” tại vương miện của vua Louis XV. Sau đó còn trải qua nhiều lần ngự trên vương miện của các ông vua Louis XVI, trên thanh kiếm của vị Lãnh sự đầu tiên rồi nằm trên thanh gươm hai lưỡi của hoàng đế vào năm 1812. Ngày nay, viên Regent đang “nghỉ hưu” tại bảo tàng Louvre ở Paris.
 
Koh-i-Noor, núi ánh sáng mê hoặc
 
 
Koh-i-Noor, theo tiếng Ba Tư có nghĩa là “Núi ánh sáng” được phát hiện ở Ấn Độ từ cách đây 5.000 năm, sau đó lọt vào tay Công ty Đông Ấn và được gắn trên vương miện Nữ hoàng Anh Victoria khi bà đăng quang Hoàng đế Ấn Độ năm 1877.

Có truyền thuyết rằng sau khi đánh bại vua Ibrahim Lodi và chiếm được Delhi, Hoàng đế Babar (triều đại Moghul) bèn cử con trai là Humayun dẫn đội quân tiên phong đánh thành Arga.

Đội quân dũng mãnh của Humayun đã hạ thành này, giết vua xứ Gwalior. Các cung phi của vua xứ Gwalior đã đem rất nhiều châu báu, trong số đó có viên kiêm cương Kohinoor dâng lên người chiến thắng.

Khi Hoàng đế Babur tới thành Agra, Humayun đã mang tặng lại cho cha mình. Tuy nhiên, Babur đã từ chối và nói một chiến binh vĩ đại như Humayun xứng đáng được nhận phần thưởng tuyệt vời này.
 
Thoạt đầu Kohinoor nặng 986 cara, sau đó theo lệnh của Nữ hoàng Victoria viên kim cương này được cắt gọt lại nên giảm trọng lượng xuống còn 108,60 cara. Đây là viên kim cương được coi là vô giá.
 
Hope, màu xanh hy vọng
 
 
Hope (Hy vọng), có màu xanh nước biển đậm tuyệt đẹp, nặng 45,52 cara, đặt theo tên của người chủ đầu tiên: Henry Thomas Hope. Viên kim cương nổi tiếng này được cho là một phần của “seri” kim cương xanh Blue Tavernier, được đem đi “show” tại Châu Âu từ Ấn Độ vào năm 1642.

Louis XIV đã mua lại sai Sieur Pitau - thợ kim hoàn hoàng gia cắt gọt nó lại. Cuối cùng, trọng lượng viên kim cương này co lại chỉ còn 67,50 từ 112 cara ban đầu và kể từ đó có tên mới là Kim cương trên vương miện (Blue diamond of the Crown) hoặc Màu xanh nước Pháp (French Blue). Vua Louis XVI nằm trong số những người sở hữu nổi tiếng nhất của Hy Vọng - ông bị chặt đầu cùng vợ là nữ hoàng Marie Antoinette. Sau đó Hope còn qua tay rất nhiều người nữa nhưng không hiểu sao những ai sở hữu Hope đều không gặp may mắn. Hiện viên kim cương này đang nằm yên vị tại viện bảo tàng Smithosonian, bang Washington.