Bộ ảnh "thời con nít của các siêu nhân" khiến bạn cười không ngớt

Thanh Long, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 12/06/2015

Không ít bạn sẽ phá lên cười khi phát hiện ra lúc thơ bé, những "siêu nhân" này vô cùng ngố và nghịch ngợm.

Đọc truyện tranh Marvel, chúng ta vẫn thường thấy các nhân vật với sức mạnh siêu phàm làm những chuyện “long trời lở đất” khiến ai nấy đều thèm khát. Thế nhưng điều gì xảy ra nếu các nhân vật đó trở lại làm trẻ con? Họ sẽ làm gì với sức mạnh của mình?

Đó chính là câu hỏi khiến họa sỹ Michael Scott nảy ra ý tưởng vẽ một bộ ảnh về các siêu nhân khi còn nhỏ. Với đặc tính hồn nhiên, ngây thơ, của trẻ nhỏ, các siêu anh hùng và cả các “siêu xấu xa” của chúng ta đang làm nhiều điều sẽ khiến bạn phải phì cười.

Các nhân vật trong truyện tranh Mỹ đã được Michael Scott mô tả một cách vô cùng dễ thương khi còn nhỏ.




Thời thơ bé, Người Nhện có lẽ đôi lúc sẽ quên mất rằng tơ của mình có khả năng bám dính tốt nên cậu lấy hồ dán để bôi thêm vào, nhưng có vẻ đó không phải ý hay…




Khác với vẻ bề ngoài mạnh mẽ của Wonder Woman trong Justice League, cô nàng vào tầm 5 tuổi sẽ có dáng vẻ nhí nhảnh hồn nhiên tới mức mang chiếc dây thần kỳ của mình ra… “nhảy”.




Chàng Superman thì có vẻ từ nhỏ tới lớn đều chỉ thích bay.




Aquaman của DC - siêu anh hùng nổi tiếng với khả năng thở dưới nước, điều khiển loài sinh vật biển khi còn nhỏ rất đam mê tắm bồn và chơi đùa với “sinh vật bồn tắm” mang tên con vịt.




Để có được tốc độ điên đảo như trong truyện tranh của DC, chắc hẳn anh chàng Flash từng có một thời gian khổ luyện: chạy thi với cún.



Chiếc khiên bất tử của Captain America có thể đủ cứng để trở thành một chiếc ván lướt sóng lý tưởng.



Bên cạnh các siêu anh hùng, các “siêu xấu xa” cũng được mô tả theo cách dễ thương. Bác sỹ “baby” Harleen Quinzel, bạn gái Joker được mô tả như một cô nàng có đôi mắt ngây thơ… với một cái búa phía sau.




Quỷ Spawn khi trẻ trông sẽ như một rocker và dành cả ngày để tạo ra những quả cầu “Plasma hạnh phúc”.  




Người lớn có thể cao to, khỏe mạnh, khôn ngoan. Nhưng cũng chính vì thế mà chúng ta phải gánh vác nhiều trách nhiệm, khiến chúng ta mệt mỏi. 



Qua tác phẩm, tác giả muốn gửi gắm một điều không mới nhưng khiến nhiều người phải bồi hồi : “tuổi thơ dù có dữ dội mấy cũng luôn được lưu lại như những gì đẹp nhất trong tâm hồn mỗi con người”.



Nguồn: BoredPanda