Nhiếp ảnh gia người Nga - Andy Prokh đã đưa cô con gái Katherine và chú
mèo LiLu Blue Royal Lada vào trong những bức hình dễ thương, chụp lại khoảnh khắc tình cảm giữa em và mèo.
Bé Katherine và chú mèo LiLu đã sống cùng nhau từ khi em còn là trẻ sơ sinh, chính vì thế mà khi xem ảnh, người xem sẽ nhận ra một sự tương quan thú vị giữa hai cá thể người - mèo đáng yêu này.
Cùng xem bộ ảnh đen trắng "cute không đỡ nổi" dưới đây và biết thêm các thông tin về loài mèo...
Tiếng kêu "meow meow" của mèo và tiếng khóc của trẻ sơ sinh được chứng minh là có nhiều điểm tương đồng.
Khi cảm thấy đói và muốn thu hút sự chú ý của chủ, mèo phát ra những tiếng “meo” não ruột với âm vực cao.
Mèo cọ xát vào chân bạn hay dụi dụi mặt nó vào bàn tay bạn nhằm để lại hương thơm “độc đáo” của nó trên bạn. Mùi hương này sẽ nói với những động vật khác rằng: bạn là “tài sản” của nó.
Mèo thích uống sữa. Mỗi lần dùng lưỡi liếm sữa, mèo có thể uống được 0,1ml sữa. Mỗi phút, “em ý” có thể uống hết 24ml sữa, tương đương 5 muỗng cà phê.
Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có con người bị béo phì thì nhầm to rồi nhé! Theo Hiệp hội Phòng chống béo phì cho vật nuôi Mỹ (APOP), có hơn 54% chó và mèo bị béo phì, tương đương với khoảng 50 triệu “em mèo bé bự”.
Hầu hết, những chú mèo nhà rất ít khi vận động nên tiêu thụ kcal không đáng kể, trong khi chúng lại “măm” quá nhiều. Thực tế, một “em mèo” nặng 4,5kg chỉ cần khoảng 180 – 200 kcal/ngày thôi.
Mèo là loài có trí nhớ ngắn hạn. Một nghiên cứu đã chứng minh rằng các “em” mèo chỉ có thể nhớ thứ tự sắp xếp đồ vật xung quanh mình trong 10 phút.
Lý do là bởi mèo ghi nhớ bằng cơ thể chứ không phải bằng mắt. Khi đã nhớ được vị trí các vật cản, cơ thể mèo sẽ tự phản xạ để tránh vật cản đó, dù nó còn ở đó hay không. Nhưng chỉ trong 10 phút thôi, “em” ý sẽ lại quên mất vị trí của vật cản.(Nguồn tham khảo: Photodom/Andy Prokh)