Bộ ảnh đầy xúc cảm về vòng đời của chú ngựa đua ở Nhật Bản

Mai Anh, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 31/03/2014

Khoảnh khắc nhiếp ảnh ghi lại vòng đời của một chú ngựa đua từ khi sinh ra đến khi lên bàn mổ.<br/>

Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc và nhân chủng học, nhiếp ảnh gia Nhật Bản - Hajime Kimura bắt đầu sự nghiệp của mình. Từ đó tới nay, anh đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc tế cao quý cho các bộ ảnh giàu giá trị nhân văn.

Mới đây, Hajime đã thực hiện một bộ ảnh đen trắng miêu tả lại vòng đời của loài ngựa nói chung ở đất nước Nhật Bản. Chính 2 gam màu đen - trắng đã phủ lên bộ ảnh sự tuyệt vọng và đau xót cho số phận ngắn ngủi, bạc bẽo của những chú ngựa. 

Ở Nhật Bản, việc ăn thịt ngựa không phải là điều lạ lẫm. Tuy nhiên, đây không phải là món ăn chính phổ biến, bởi so với các loại thực phẩm khác thì thịt ngựa khá đắt đỏ, do quá trình chăn nuôi phức tạp và tốn thời gian hơn. Những con ngựa bị giết thịt thường có nguồn gốc từ ngựa đua. 

Sau những trận đấu khốc liệt, nếu chúng bại trận, sẽ phải chịu số phận bi đát này. Sau 10 lần bị từ chối, cuối cùng Hajume đã được phép chụp ảnh tại một lò mổ tư tại Hokkaido. Chùm ảnh này đã phác họa lại vòng đời của một chú ngựa, từ khi chào đời cho tới lúc chết đi.

Sau vài giờ đồng hồ được sinh ra, ngựa con sẽ có thể bắt đầu bú sữa mẹ. 


Đây là hình ảnh một chú ngựa con được sinh ra tại trang trại ở phía Nam Hokkaido. 

Ngay sau khi được vài tuổi, những chú ngựa đua sẽ bắt đầu tham gia những bài tập luyện cơ bản để có thể lực tốt, dai sức và chạy nhanh.



 

Khi đến tuổi trưởng thành, những chú ngựa này sẽ tham gia vào các bài tập mô phỏng một cuộc đua thực sự. 




Ở Nhật Bản, đua ngựa là một môn thể thao hấp dẫn, kéo theo những cuộc cá cược đắt giá. 

Tính cạnh tranh giữa những chú ngựa trong cuộc đua vô cùng khốc liệt. Tất cả đều ngầm hiểu rằng, kẻ thua cuộc sẽ bị khai tử.

Bức ảnh chụp một chuồng ngựa trống, sau khi lũ ngựa được đưa tới bãi tập. Chúng sinh ra, lớn lên và ngay cả khi chết đi, cũng đều theo những mục đích được định sẵn của con người.

Những cuộc đua thực sự đang chờ đợi chúng, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.


Chúng sẽ sống nếu chiến thắng. Nhưng chỉ ngay trận đấu sau, bại trận đồng nghĩa với việc nói lời tạm biệt cuộc đời.





Một tương lai mù mịt, đen tối sẽ ập đến khi chúng "dừng lại".

Ngay cả khi thắng cuộc, chúng cũng không thoát nổi trò đùa của số phận. Tuổi già, đồng nghĩa với sức yếu, không còn khả năng trở thành con ngựa đua đắt giá.



Cuối cùng, dù là kẻ thắng hay thua cuộc, chúng cũng đều chịu chung số phận ở những lò mổ như thế này.


Suốt cả cuộc đời, chúng đem lại niềm vui, tiền bạc và nhiều giá trị cho đủ kiểu người. Đến khi chết đi, cũng lại thành thứ thực phẩm đắt đỏ. 

(Nguồn tham khảo: Feature Shoot)