Bắt gặp giây phút “ngộ nghĩnh” của sát thủ máu lạnh

Thủy Chip, Theo 00:00 02/10/2010

Đâu phải chỉ biết dọa dẫm bằng hàm răng sắc nhọn “chi chít”, loài cá mập, có đôi khi, cũng tỏ ra dịu dàng, và biết “làm dáng” trước ống kính đấy!

Nhắc đến cá mập người ta hay nghĩ đến một loài cá “sát thủ”, một mối nguy hiểm lớn đối với con người. Thế nhưng không phải loài cá mập nào cũng ăn thịt người, trừ khi bị tấn công. Ở loài cá mập cũng toát lên những vẻ quyến rũ và mạnh mẽ mà ta khó có thể tìm thấy ở nhiều sinh vật khác.
 
 
Bức ảnh đẹp mắt chụp lại hình ảnh con cá mập vây đen đang uốn mình trong làn nước trong xanh. Để chụp được bức ảnh này, nhiết ảnh gia Manny Ramirez đã phải rất mạo hiểm bởi đây là loài cá mập vô cùng hung dữ. Thế nhưng trong bức ảnh, nhìn chú ta như một vũ công dịu dàng đang nhảy múa trước sự trầm trồ của những loài cá khác.
 
 
Đây là con cá mập tại Công viên nuôi cá mập đầu búa “Shark Reef Aquariu”, vịnh Mandalay, thành phố LasVegas thuộc bàng Nevada, Hoa Kỳ. Cá mập đầu búa có tên khoa học là Sphyrna mokarran. Chính chiếc đầu kì lạ tăng khả năng quan sát, giúp cá mập phát hiện ra con mồi dễ hơn. Loài cá mập này chỉ thích săn mồi ở tầng nước trên mặt hay ở tầng nước sát đáy biển và săn mồi chủ yếu về đêm. Chính vì vậy, bể nước nuôi cá mập này luôn ở trạng thái tối đen.
 
 
Người ta đã chụp được hình ảnh con cá nhám xám đang giấu mình dưới “hang” đáy biển tại vịnh Jervis thuộc nước Úc. Đây là loài cá mập thường sống ở vùng duyên hải, nơi mực nước từ 60-190m. Nếu như ban ngày, cá nhám xám tỏ ra vô cùng chậm chạp, thì vào ban đêm nó thực sự là mối nguy hiểm lớn đối với các sinh vật biển.
 
 
Bức hình ghi lại hình ảnh của con cá mập chanh chưa trưởng thành. Người ta thường bắt gặp cá mập chanh chủ yếu ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của biển Đại Tây Dương và vùng biển Thái Bình Dương, phía Bắc và Nam Mỹ, hoặc xung quanh các đảo ở Thái Bình Dương. Cá mập chanh rất ưa nước ở vùng nhiệt đới, và thích sống ở những nơi có độ sâu vừa phải.
 
 
Đây là bức hình chụp cận cảnh con cá mập chanh. Hình như, nó đang cười với người thợ ảnh vậy. Xung quanh con cá mập chanh là hàng trăm con cá ép, một loài cá cũng ưa nước vùng nhiệt đới và là người bạn luôn đi bên cạnh cá mập chanh.
 
 
Phải đi sâu xuống đáy biển 20m người ta mới chụp được bức ảnh cận cảnh con cá mập chanh này. Bức ảnh này được chụp tại đảo Bora Bora thuộc quần đảo Leeward, phía tây bắc nước Pháp.
 
 
Đây là hình ảnh đàn cá mập tại ốc đảo Tahiti nằm ở vùng Nam Thái Bình Dương, thuộc nước Pháp. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường bởi sự ngọt ngào và ưu ái của thiên nhiên.
 
 
Con cá mập này xuất hiện với vẻ ngộ nghĩnh thật đáng yêu. Trông nó như đang hờn dỗi ai đó, phải chăng là vì nó đang hậm hực chưa bắt được con mồi nào?
 
 
Giữa hàng ngàn con cá đang lao về phía trước, cá mập vây trắng hiện lên thật nổi bật với vẻ kiêu hãnh của mình. Bức ảnh đẹp mắt này được chụp tại Barracuda, ngoài khơi đảo Sipadan, Malaysia.
 
 
Cá mập thật sự nguy hiểm, chúng rất nhanh và không bỏ lỡ con mồi dù lớn hay nhỏ nào. Loài cá mập có lẽ chỉ e ngại một đối thủ duy nhất, đó là các con cá voi sát thủ to lớn và hung dữ. Ngay cả cá mập trắng trưởng thành (loài cá mập to lớn nhất) cũng có thể bị cá voi sát thủ ăn thịt.
 
 
Đây là con cá mập trắng, loài cá ăn thịt lớn nhất thế giới. Đây là loài cá chỉ thích sống ở các vùng nước ấm không lạnh mà cũng không nóng.
 
 
Cá nhám voi (còn gọi là cá mập voi) là loài cá mập lớn nhất, và cũng là loài cá hiện còn sinh tồn có kích thước lớn nhất. Cá nhám voi sinh sống trong các đại dương vùng nhiệt đới và vùng nước ấm của thế giới. Với bộ răng nhỏ li ti, cá nhám voi dường như là một trong những loài cá mập hiền lành nhất. Chúng chỉ ăn các loại sinh vật phù du, tảo lớn, nhuyễn thể (động vật thân mềm) hay các loại mực và động vật có xương sống nhỏ.
 
 
Xuất hiện giống như một chú hề là hình ảnh con cá mập xanh tại Mũi Điểm (Cape Point) phía Nam Châu Phi, địa điểm nổi tiếng với ngọn hải đăng sừng sững nhìn ra Đại Tây Dương. Dưới làn nước trong vắt, con cá mập thật nổi bật với màu xanh đặc biệt của nó.
 

Đây là bức ảnh dành giải nhiếp ảnh quốc tế về thiên nhiên đẹp nhất năm 2008, vượt qua hơn 20 nghìn tác phẩm khác. Bức ảnh “cá mập cười” này được chụp bởi ông Bruce Yates vào tháng 7/2008 khi ông đang lặn tại vùng Tây Bắc quần đảo Bahamas, Caribe.