Art Clokey - cha đẻ của nghệ thuật hoạt hình đất sét

Pikachu, June, Theo 15:30 12/10/2011

Nhằm tôn vinh nhà làm phim gắn liền với nhân vật Gumby màu xanh đặc trưng, Google đã đặt logo đáng yêu mừng sinh nhật lần thứ 90 của ông.

Chắc hẳn các bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên với logo rất độc đáo khi truy cập vào trang tìm kiếm Google ngày hôm nay. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, chúng ta có thể tương tác với logo này, chưa kể mỗi lần di chuột lên các vật thể logo, một dòng chữ phía trên hiện ra: “Art Clokey’s 90th birthday” (Mừng sinh nhật lần thứ 90 của Art Clokey).



Vậy Art Clokey là ai nhỉ?

Bạn biết không, Art Clokey (12/10/1921 - 8/1/2010) tên thật là Arthur Clokey, là người tiên phong trong việc làm phim hoạt hình làm từ đất sét. Clokey và vợ ông, bà Ruth, đã tạo ra nhân vật Gumby - nhân vật họa hình đất sét trong đầu những năm 1950, ngay sau khi ông tốt nghiệp trường Đại học Điện ảnh Nam California, Mỹ.


Art Clokey bên cạnh nhân vật Gumby dễ thương.

Nhân vật Gumby ra mắt thành công trên chương trình "Howdy Doody Show” rồi nhanh chóng trở thành ngôi sao truyền hình, và là một “hiện tượng” mới thời kì bấy giờ. Bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Gumby” là bộ phim đất sét làm theo kỹ thuật stop-motion.



Bộ phim được phát sóng vào những năm 1950 để rồi đến năm 1960, Gumby một lần nữa được ưa chuộng trở lại. Khi ấy, nhân vật Gumby trở thành món đồ chơi có thể uốn cong vô cùng thú vị cho trẻ em.


Trong những năm 1980, Gumby nổi tiếng đến mức danh hài Eddie Murphy còn in hình trên áo phông để "diện" trong show “Saturday Night Live”. Bộ phim dài "Gumby: The Movie" sau đó cũng được phát hành và tạo được tiếng vang lớn. Chính những điều này đã góp phần giúp Gumby trở thành một trong những nhân vật hoạt hình không thể bị quên lãng.

Đến nay, Gumby là một biểu tượng văn hóa được công nhận trên toàn thế giới. Hiện tại, Gumby có hơn 200.000 người hâm mộ trên Facebook. Việc sáng tạo ra nhân vật Gumby đã đem lại thành công rực rỡ cho sự nghiệp của Art Clokey. 


Các fan hâm mộ hóa trang thành nhân vật trong Gumby.


Bài hát chủ đề của bộ phim Gumby đã gửi gắm thông điệp giản đơn mà Clokey muốn dành cho khán giả của ông: “Nếu bạn có một trái tim, hãy để Gumby trở thành một phần của nó”.



Thực tế, rất ít người biết đến tên của ông nhưng hầu hết mọi người đều biết đến Gumby. Clockey mất cha năm lên 8 tuổi. Hình dạng đầu bất thường của Gumby phần nào tái hiện lại hình ảnh cha của ông khi còn sống với tóc mái phồng rẽ ở bên phải.

Năm 11 tuổi, Clokey theo học Trường Webb ở Claremont. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức những cuộc thám hiểm săn tìm hóa thạch. Chính điều này đã giữ chân Clokey ở lại và đó cũng chính là lý do tại sao bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Gumby” lại ly kì và mạo hiểm đến thế.


Các bạn biết không, Clokey là một người rất yêu môi trường, bởi thế mà ông đã tham gia hội đồng Bảo vệ tài nguyên và là một trong những thành viên lâu năm nhất của hội. Đó cũng chính là lý do tại sao nhân vật Gumby dễ thương lại có màu xanh lá đấy các bạn ạ!