6 địa danh nổi tiếng gắn liền với những hồn ma

Shiva, Theo 12:00 15/01/2012

Đó là những khách sạn, biệt thự hay ngay trên đường dẫn đến nghĩa địa...

1. Kate Morgan và khách sạn Coronado

Coronado là một khách sạn gần bãi biển nằm ở phía Nam của bang California (Mỹ). Vào ngày 24 tháng 11 năm 1892, có một người phụ nữ xinh đẹp tên là Kate Morgan đến thuê phòng để nghỉ dưỡng. Cô trông có vẻ buồn và rất mệt mỏi. Người dọn phòng đã phát hiện ra cô dùng một lượng lớn thuốc để phá thai. Hai hôm sau, người ta phát hiện xác cô ngoài bãi biển với khẩu súng bên cạnh. Cảnh sát xác định đây là một vụ tự sát.

Hình ảnh một phụ nữ trong trang phục lộng lẫy xuất hiện xung quanh khuôn viên khách sạn.

Kể từ đó, hàng loạt hiện tượng lạ xuất hiện tại khách sạn: những tiếng ồn kỳ lạ, đèn nhấp nháy rồi chớp tắt, số phòng thay đổi liên tục, hơn thế, có người còn nhìn thấy một phụ nữ "lướt đi" trong bộ quần áo nữ hoàng xuất hiện ở đại sảnh và khuôn viên khách sạn. Trong căn phòng mà cô gái đã từng ở, họ luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc vào ban đêm. Tin tức lan truyền rất nhanh, điều này khiến cho khách du lịch không ai dám thuê căn phòng đó.

2. Những con ma của khách sạn Stanley

Nếu như bạn từng ở khách sạn Stanley ở công viên Este, Colorado, Mỹ, bạn sẽ được những nhân viên ở đây cảnh báo trước về một số "hiện tượng lạ": âm thanh một buổi tiệc lớn tại phòng khiêu vũ của khách sạn xuất hiện bất thình lình; tiếng trẻ em nô đùa, tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói…trong khi sự thật là không có ai ở đó. Rất nhiều người du khách từng kể rằng họ đã nhìn thấy những hình dáng ma quái tại phòng của họ vào lúc nửa đêm.

Hình ảnh được cho là bóng ma trên cửa sổ khách sạn.

Tầng 4 chính là nguồn gốc của hầu hết những hiện tượng lạ này. Người dân ở đây kể lại, ở nơi đó có một linh hồn tự nhận mình là chúa tể Dunraven. Ông ấy là người chủ cũ của khách sạn này. Trước đây, ông bị đổ lỗi cho những vụ mất cắp tài sản giá trị trong nhiều năm, ông đã tự sát để nhằm chứng minh sự trong sạch của mình. Cho đến nay, linh hồn ông vẫn mãi quanh quẩn nơi đây.

3. Người phụ nữ mặc bộ đầm thêu kim tuyến ở Raynham Hall

Khách sạn Raynham Hall ở Norfolk, Anh là nơi mà người ta đã chụp được một bức ảnh ma, Brown Lady (tạm dịch người phụ nữ áo nâu - chính là tên của con ma này bởi vì khi linh hồn xuất hiện nó mặc một bộ đầm thêu kim tuyến màu nâu). Người ta cho rằng đây là linh hồn của nữ bá tước Dorothy Walpole, chị của ngài Robert Walpole, người đã kết hôn với Charles vào năm 1713.


Năm 1726, nữ bá tước đã chết một cách bí ẩn và vào năm 1936, người ta chụp được bức ảnh trên. Sau khi nghỉ lại 1 đêm tại khách sạn, Major Loftus và Hawkins (khách du lịch) vào 1849 đã tận mắt thấy dáng của người phụ nữ trong bộ đầm nâu kim tuyến và biến mất ngay khi Major tiến lại gần. Hôm sau, anh ấy còn gặp lại hồn ma đó một lần nữa và khi nhìn thẳng vào khuôn mặt, anh chỉ thấy 2 cái hốc mắt mà thôi.

4. Ngôi biệt thự Clifton Hall

Tòa biệt thự tọa lạc tại Nottinghamshire, Anh vốn được xây dựng từ thế kỷ 11 và thuộc về nhà Clifton từ thế kỷ 13 cho đến khi nó được rao bán vào năm 1958. Cuối cùng, gia đình Anwar Rashid đã trở thành chủ nhân mới của ngôi nhà này; nó gồm có 17 phòng ngủ, 10 phòng tắm, 5 phòng khách, có phòng tập thể dục và phòng chiếu phim riêng. Với căn nhà to như vậy, dĩ nhiên, nó cũng là nơi "cư trú" của vài con ma. 


Khi ở trong tòa biệt thự này, người nhà Rashid đã thấy một số hiện tượng kỳ lạ ngay từ đêm đầu tiên. Lúc đầu là tiếng gõ cửa và lời chào: “Có ai ở đây không?”. Sáng hôm sau, bà Rashid đi xuống cầu thang để chuẩn bị sữa cho đứa con trai 18 tháng tuổi thì bỗng thấy cô con gái lớn của mình ngồi ngay trước tivi. Khi bà gọi thì cô con gái không trả lời, thấy lạ bà trở về phòng con gái thì vẫn thấy cô con gái lớn ngủ ở đó. Ngoài ra, có nhiều người nhìn thấy qua cửa sổ của một phòng đã bỏ hoang từ lâu một người phụ nữ đang cố dỗ dành một đứa trẻ đang khóc.

5. Người nô lệ và những bí ẩn tại trang trị ở Louisiana

Câu chuyện kể lại rằng, Chloe từng là nô lệ của trang trại nhà Myrtles ở đường Francisville, bang Louisiana, Mỹ. Cô ấy có một thói quen xấu là nghe lỏm câu chuyện của người khác qua những lỗ khóa của ngôi nhà. Một lần, cô bị chủ nhà bắt gặp, ông ấy đã đánh cô, khiến đôi tay với đầu cô ấy bị thương. Vì bị đánh đau, cô đã có ý định hạ độc ông chủ bằng chiếc bánh táo với lá trúc đào - một loại lá nổi tiếng vì có độc. Thật không may, nạn nhân đầu tiên lại là vợ và hai cô con gái của ông ấy. Họ chết ngay tức khắc sau khi ăn bánh. Chloe bỏ trốn khỏi ngôi nhà nhưng đã bị bắt lại và bị hành hình trên một cánh đồng trồng rất nhiều cây mà cô từng trồng.


Dù có nhiều lời đồn thổi là gặp hình ảnh cô gái đó trong vườn, trên cầu thang của ngôi nhà, nhưng thật ra chỉ có một tấm ảnh làm bằng chứng chứ chưa có sự việc cụ thể nào chứng tỏ linh hồn Chloe vẫn còn ở lại ngôi nhà đó.

6. Con đường dẫn đến nghĩa địa ở Illinois

Đi xuôi về hướng Đông Bắc theo đường Archer giữa nghĩa địa Wilowbrook & Resurrection tại bang Illinois, Mỹ, bạn sẽ gặp một cô gái có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, mặc một bộ đầm dạ hội màu trắng. Cô ấy sẽ xin bạn cho đi nhờ xe. Nếu bạn cho cô ấy quá giang, cô ấy sẽ dừng lại ở trước nghĩa trang và biến mất. Bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự là cô ấy đã chết từ năm 1930.


Bẵng đi một thời gian, tưởng chừng như câu chuyện đã trôi vào quên lãng. Nhưng đến năm 1973, có một một người con gái xin đi một chuyến taxi mà không trả tiền. Khi đến nghĩa trang, cô bất ngờ nhảy xuống xe và bỏ chạy. Theo miêu tả của người lái xe đó, cô gái mặc bộ đầm trắng, có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh.