5 "quái vật" ma cà rồng chuyên uống máu loài khác trong tự nhiên

Thảo Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/12/2015

Ma cà rồng không chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà chúng tồn tại rất nhiều trong tự nhiên.

Không ít người tin rằng, "ma cà rồng" - vampire - là những sinh vật sống bằng máu, gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại. Dẫu sao, đây cũng chỉ là một sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người lấy cảm hứng từ loài dơi hút máu người.

Nhưng bạn biết không, không chỉ dơi mà trong tự nhiên còn có khá nhiều loài động vật có khả năng hút máu vô cùng ghê rợn mà bạn sẽ không bao giờ ngờ đến.

1. Chim sẻ “ma cà rồng” (Geospiza difficilis septentrionalis)

Nằm cô lập giữa Thái Bình Dương, đảo Wolf (một hòn đảo của Ecuardor) là nơi thống trị của những chú chim "ma cà rồng" - loài chim sẻ Geospiza difficilis septentrionalis.

Loài chim này có vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, giống như các loài chim sẻ khác. Tuy nhiên, chúng có một chiếc mỏ cực sắc nhọn và ẩn trong đó là một bí mật đặc biệt ghê rợn.

Chim sẻ "ma cà rồng"

Cuộc sống trên hòn đảo này vốn khô cằn nên bên cạnh việc ăn các loại hạt giống và ấu trùng, loài chim này đã thích nghi bằng việc sử dụng mỏ một cách... tàn bạo hơn. 

Để có thức ăn, chúng bám vào các loài chim lớn hơn như chim sula (một loài chim biển) rồi đục nát đuôi của con mồi để uống máu. Chim sẻ ma cà rồng cũng thường chọn tấn công chim non của các loài khác nữa.

Tập tính này giúp chúng tồn tại vào những thời điểm khô hạn nhất trong năm, đồng thời biến chúng thành loài chim thống trị hòn đảo này.

2. Cá “Ma cà rồng” (Vampire fish - Vandellia cirrhosa)

Candiru là một loài cá nước ngọt tại khu vực sông Amazon (Nam Mỹ). Và bạn biết không - nó được xem là cơn ác mộng của người dân bản địa mỗi khi... đang tắm tiên.

Sở dĩ có chuyện đó là vì loài cá này là loài sống ký sinh và rất ưa thích amoniac hay vết rò rỉ urê. Sau khi đánh hơi xác định mục tiêu, cá Candiru sẽ sử dụng hàng chục gai trên đầu để dính chặt vào bên trong và uống máu của vật chủ.

Với kích thước nhỏ bé, loài cá này có thể luồn lách vào những chỗ nhỏ nhất và nơi đặc biệt ưa thích là... đường tiết niệu của ngư dân rồi hút máu ở trong đó.

Chúng cũng rất phàm ăn nên sau khi chui vào, cá bắt đầu mở tiệc ăn mừng khiến cơ thể phình to ra, lên tới 40cm. Và tất nhiên với kích cỡ như vậy, nạn nhân chắc chắn sẽ phải vô cùng đau đớn.

Ngoài ra, loài cá này có màu trong mờ nên rất khó có thể phát hiện và đề phòng. Chính vì vậy, các ngư dân luôn có một quy luật bất thành văn: không... đi tiểu khi đang tắm sông.

3. Rận "ma cà rồng" (Cymothoa exigua)

Nghe cũng không có gì đặc biệt đúng không, vì rận là một loài sống ký sinh nên chúng có khả năng hút máu loài khác như "ma cà rồng" vậy.

Rận cymothoa bên trong miệng cá

Tuy nhiên loài rận Cymothoa exigua thì khác. Chúng ký sinh trên cá và cách ký sinh của chúng có thể khiến người ta... rùng mình.

Đầu tiên, khi đã chọn được đối tượng phù hợp, chúng sẽ luồn qua mang cá tiến đến miệng, sau đó bám chặt vào lưỡi rồi hút máu và các chất nhầy. 

Tiếp đến, loài kí sinh trùng này sẽ thay thế lưỡi cá bằng cách gắn cơ thể của mình vào gốc lưỡi của vật chủ.

4. Bọ ma cà rồng (Reduviidae)

Tại các khu rừng nhiệt đới tồn tại những sinh vật rất đáng sợ, trong đó có sinh vật được mệnh danh là: sát thủ máu lạnh. Đó chính là loài bọ sát thủ - assassin bug.

Bọ sát thủ (assassin bug)

Bọ sát thủ thuộc họ bọ Reduviidae. Đó là những con bọ có số lượng con mồi rất khủng khiếp - lên tới 7.000 loài. Tất cả bọn chúng đều được trang bị một chiếc vòi nhọn vô cùng nguy hiểm.

Khi cần kiếm ăn, chúng chích vào con mồi một loại hỗn hợp enzyme có tác dụng... tiêu hóa nạn nhân ngay từ bên trong, biến cơ thể thành một hỗn hợp dung dịch. Sau cùng, chúng sử dụng vòi, hút kiệt số dung dịch này. 

Với phương pháp tấn công khá tàn độc, chúng gần như không từ bỏ bất kỳ con mồi nào, từ ong, nhện độc... đến cả dơi hút máu, và thậm chí là cả con người.

5. Bướm ma cà rồng (Calyptra thalictri)

Có vẻ ngoài vô hại, nhưng khác với các loài bướm thông thường sống nhờ mật hoa hoặc trái cây, bướm "ma cà rồng" - vampire moth - tồn tại nhờ máu. 

Bướm đêm Calyptra thalictri tại Serbia đang hút máu

Loài bướm này có danh pháp khoa học là Calyptra thalictri, là loài bản địa tại Serbia. Lưỡi của chúng đã tiến hóa trở nên sắc nhọn hơn, cho phép cắm ngập vào trong cơ thể con mồi để hút máu, trong đó có cả con người.

Một số nhánh khác của bướm "Ma cà rồng" tại châu Á còn có khả năng tấn công các động vật... da dày như trâu, bò, tê giác, thậm chí cả voi nữa.

Nguồn: BBC