Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ "dữ dội" của sao Việt

Minh Tuệ, Theo Helino 21:49 16/04/2018

Nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ nhưng sao Việt cũng có những kỷ niệm tuổi thơ "dữ dội", nghịch ngợm khiến phụ huynh phải "đau đầu". Họ cũng có những câu chuyện "dở khóc dở cười", khi nghĩ lại chỉ muốn tìm chỗ nào trốn cho... đỡ ngượng.

Dù là ngôi sao được đông đảo mọi người yêu mến và hâm mộ thì sao Việt cũng có tuổi thơ "dữ dội" chẳng thua kém một ai. Chẳng ai có thể ngờ rằng Á hậu Huyền My lần đầu tiên đi máy bay đã "khóc thét" vì không biết mở cửa nhà vệ sinh, diễn viên Hồng Ánh dịu dàng từng đốt pháo mẻ một góc tường của trường học... Hãy cùng ngồi lên cỗ máy thời gian ngược về quá khứ để cùng khám phá những bí mật "động trời" một thời oanh liệt của loạt sao Việt sau nhé!

Á hậu Huyền My "đại náo" máy bay vì... không biết mở chốt của nhà vệ sinh

Các bạn không đọc nhầm đâu, "cô bé đại náo" máy bay và phải nhờ đến sự ứng cứu của tiếp viên hàng không chính là Á hậu Huyền My xinh đẹp. Cô tiết lộ: "Lần đầu tiên, tôi được đi máy bay nên không biết mở chốt cửa nhà vệ sinh. Sau khi cố gắng mãi mà không thể mở ra được, tôi đã đập cửa gào khóc khiến cả máy bay náo loạn. Lúc đó, tôi cứ gọi: "Bà nội ơi, cứu con", mà bà nội tôi đâu có đi cùng hôm đó. Cuối cùng, anh tiếp viên phải cứu tôi ra đấy mọi người ạ."

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh xem búp bê như một người em gái

"Tôi rất thích chơi búp bê khi còn nhỏ. Mà không phải thích bình thường đâu, tôi xem búp bê như một con người, một cô em gái nhỏ của mình vậy. Hằng ngày, tôi đều sẽ bày thật nhiều đồ chơi ra để chơi đồ hàng cùng búp bê. Tôi còn chơi trò đi chợ nấu cơm để cho búp bê ăn, rồi tỉ tê nói chuyện cùng "em ấy". Nhưng mà tôi không biết may quần áo cho búp bê đâu. Ba thường sẽ mua búp bê có thật nhiều váy áo như công chúa để tôi có thể thay cho "em ấy"" - Angela Phương Trinh có sở thích giống như nhiều bé gái khác cùng lứa tuổi.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 2.

Đức Phúc và tuổi thơ "phá làng phá xóm", "phá luôn tổng đài"

Sau chương trình "Ơn giời cậu đây rồi" và gia nhập nhóm "Hoa dâm bụt", Đức Phúc luôn đưa lại cho khán giả nhiều tiếng cười bởi cậu quá "nhiều muối" và hài hước. Nhưng ít ai biết rằng, Đức Phúc đã "nhiều muối" và nghịch ngợm ngay từ khi con bé. Đức Phúc vui vẻ kể lại:

"Ngày xưa, tôi cùng với các bạn thường cùng nhau đi bấm chuông trộm, sau đó thì chạy thật nhanh. Có lần bị bắt, họ dọa sẽ đưa lên công an, bọn tôi sợ tái mét cả mặt. May mà cuối cùng cũng được tha. Lúc đó, hình như tôi còn đang học cấp 1. Bọn tôi còn có một trò nữa là gọi điện lên các tổng đài để nói linh tinh trêu chọc họ."

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 3.

Đức Phúc còn tiết lộ trò "nghịch dại" khi còn nhỏ của anh chính là nhét viên phấn vào lỗ mũi: "Bố mẹ nhìn thấy thì tá hỏa nhưng tìm mọi cách đều không thể nào lấy viên phấn ra được khỏi mũi vì tôi nhét quá sâu. Cuối cùng, bố chỉ cách cho tôi là hắt xì thật mạnh, may mắn là viên phấn cũng chịu ra ngoài. Bố mẹ lo lắng là vậy nhưng tôi lại chẳng thấy sợ chút nào vì lúc đó còn nhỏ, không biết rằng việc này rất nguy hiểm".

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 4.

Hồng Ánh cùng "băng đảng"đốt pháo mẻ cả một góc tường nhà vệ sinh nam

Gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài hiền hậu, dịu dàng nhưng có ai ngờ Hồng Ánh thời còn đi học lại có thể "nổi loạn" đến mức lập cả "băng đảng" để nghịch ngợm. Hồng Ánh chia sẻ: "Tôi cùng nhóm bạn đã cùng nhau đốt pháo khiến nhà vệ sinh nam bị mẻ cả một góc tường. Sau đó, cả nhóm nhanh chân chạy trốn. Tuy nhiên, vì để rơi phù hiệu mà đã bị thầy cô phát hiện. Cuối cùng, chúng tôi bị phạt đứng dưới cờ và bị mời phụ huynh tới trường."

Người bạn thân của Hồng Ánh - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng là một chiến hữu trong "băng đảng nổi loạn" ngày đó.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 5.

Kim Tuyến mơ ước làm Hoàng hậu từ khi còn bé

"Đệ nhất mỹ nhân Sài thành" của bộ phim "Mộng phù hoa" Kim Tuyến tiết lộ: "Ngày bé, tôi thường lấy khăn quấn lên đầu, còn lấy cả chăn trùm lên người để đóng giả hoàng hậu rồi kêu pisa pisa." Những bộ phim về công chúa, cách cách, hoàng hậu, hoàng thượng trong các bộ phim Trung Quốc chắc chắn là tuổi thơ của rất nhiều khán giả Việt.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 6.

Khu nhà bị cháy, Elly Trần ôm túi truyện tranh để chạy tới nơi an toàn

"Năm lớp 6 khu nhà bị cháy, má giao cho mấy anh chị em tôi nhiệm vụ gom đồ quý giá chạy. Mọi người chia nhau gom đầu máy, tivi, giấy tờ và các vật giá trị đến nơi an toàn. Tôi cũng vội vàng túm 1 túi bự chạy ra ngoài. Đến khi mở ra trong đó lại toàn là truyện tranh nên đã bị mắng một trận." - Nữ diễn viên Elly Trần kể lại kỷ niệm nhớ đời của mình.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 7.

Nguyên Vũ thua sạch gia tài mô hình các nhân vật vì trò ném lon bằng dép

Trò chơi tuổi thơ mà Nguyên Vũ nhớ nhất chính là ném lon bằng dép: "Ngày bé, tôi và các bạn rất thích chơi trò ném lon bằng dép. Phía trên ống lon sẽ đặt tượng các nhân vật bằng nhựa được yêu thích như: Tôn Ngộ Không, Sa Tăng... Nếu ném đổ ống lon sẽ được lấy nhân vật đặt phía trên đó, kết quả tôi lại thường xuyên thua sạch bộ sưu tập yêu thích của mình."

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 8.

"Mỹ nam sở hữu vòng 3 quyến rũ trong phim Mẹ chồng" Song Luân thường xuyên trốn học đi chơi

"Nếu kể về những kỷ niệm tuổi thơ "dữ dội" của tôi thì chắc kể 1 tuần không ngừng nghỉ có khi mới hết được. Nhưng trò chơi tuổi thơ mà tôi nhớ nhất chắc phải kể đến trò bịt mặt bắt dê. Tôi thường xuyên trốn học vì mải chơi trò này. Đương nhiên, không cần nói các bạn cũng biết kết quả phải không? Tôi liên tiếp bị phạt vì tội trốn học đấy." - Nam ca sĩ Song Luân chia sẻ. Xem ra trốn học đi chơi là "đặc sản" được rất nhiều học trò yêu thích.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 9.

Giọng ca "Ông bà anh" Lê Thiện Hiếu hí hửng trèo lên ngọn cây rồi òa khóc vì không xuống được

"Hồi nhỏ, tôi thường chơi bắn bi với đá bóng nhựa cùng tụi con trai. Mùa hè thì trèo cây phượng hái hoa phượng để ăn, còn trèo cả cây trứng cá để hái quả ăn nữa. Mấy thằng con trai và cả con gái thi nhau xem ai treo cao nhất. Tôi hì hục treo lên đến gần ngọn cây nhưng... không trèo xuống được nên khóc tu tu.

Tết hồi đó, tụi bạn thường chơi pháo, ném pháo diêm nổ đùng đoàng khắp đường. Tôi cũng tham gia cùng nhưng lại chỉ dám cầm không dám đốt vì sợ." - Lê Thiện Hiếu tiết lộ về tuổi thơ nghịch ngợm chẳng kém ai của mình.

Khám phá những kỷ niệm đặc biệt làm nên tuổi thơ dữ dội của sao Việt - Ảnh 10.