Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 13/03/2018

Kent Phạm hút hồn nhiều khán giả trẻ bởi gương mặt baby, thân hình nam tính và những câu thoại đậm chất ngôn tình. Anh ấy còn biết nấu ăn và biết 4 thứ tiếng, đã đủ chuẩn soái ca chưa?

Tên đầy đủ: Phạm Lê Tùng Anh

Năm sinh: 1987

Sở thích: nấu ăn, nghe nhạc Hàn

Tài lẻ: Nấu ăn, biết 4 thứ tiếng: Việt, Anh, Hàn và Quảng Đông

Dành cả thanh xuân để… sốc văn hóa

Du học từ năm lớp 10, phải tự lập ngay từ khi còn đi học cấp Ba, Kent Phạm là đại diện của thế hệ “đôi chân đi” trong thời đại “phẳng” về di chuyển. Bước chân tới một đất nước xa xôi, ai cũng sẽ gặp những cú sốc đầu đời. Dù có sở thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, anh gặp vấn đề kết bạn khi tính tình quá trầm lặng. Mỗi khi nhớ nhà và các mối quan hệ thân quen, anh đều soạn mail, những bức thư điện tử dài cả chục trang giấy A4, kể thật chi tiết hôm nay gặp giáo sư nào, người bạn có mái tóc ra sao, sáng ăn gì và tối đi đâu.

Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết - Ảnh 2.

Tưởng rằng qua Úc sẽ như chim sổ lồng, sự thật lại lần nữa làm Kent bị… trầm cảm. Mọi cửa hàng tiện lợi hay trung tâm giải trí ở Úc đều đóng cửa rất sớm, vào tầm 5 giờ chiều. Chỉ có siêu thị là mở cửa tới khuya. Vì vậy, về đêm, Úc giống một đất nước im lặng trước tâm hồn kêu gào đòi giải khuây của người trẻ.

Thậm chí, Kent còn chia sẻ rằng, khi học ở Việt Nam, mỗi lần bị giáo viên mắng, anh có thói quen cười gượng cho qua chuyện. Một lần đang bị nhắc nhở bởi giáo sư người Úc, anh cũng cười trừ, thì liền bị phản ứng lại gay gắt. Từ đó, anh biết rằng, từ những việc nhỏ nhất, các nền văn hóa cũng có cách ứng xử khác nhau. Như ở Úc, khi đang nói chuyện nghiêm túc, thì rất ít khi được phép cười.

Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết - Ảnh 3.

Trải qua 15 năm sống ở Úc, Kent đã trải qua đủ các nghề. Sau khi tốt nghiệp ngành marketing, Kent làm chuyên viên cho một công ty sản xuất tấm các thu nhiệt trần. Sau đó, Kent lại kiểm soát cho một công ty xuất nhập khẩu các loại hạt (hạt điều, hạt óc chó…). Trong quá trình đi học, Kent cũng làm thêm đủ việc kể cả chạy bàn. Năm 30 tuổi, khi quá chán và mệt mỏi công việc văn phòng, Kent quyết định về Việt Nam một chuyến để dưỡng sức.

“Người ta có nói Kent chỉ được cái đẹp thì cũng đúng thôi!”

Kent Phạm có bao giờ bị áp lực khi người khác nhận xét là chỉ được mã bên ngoài mà không có tài năng gì không? – “Không!” – là câu trả lời chắc nịch của anh ấy.

“Đẹp không phải tự nhiên mà có được! Tôi luôn muốn hình ảnh bản thân được chỉn chu nhất có thể. Nếu để một cái đầu bù xù và xuất hiện thì sẽ đỡ mất thời gian hơn, nhưng tôi không chọn như vậy. Tôi không có nhiều kinh nghiệm hoạt động showbi và đang trong quá trình trau dồi kỹ năng cho bản thân. Tôi chỉ biết cố gắng thôi! Và điều đầu tiên tôi làm là cố gắng xây dựng hình ảnh để xuất hiện đẹp mắt nhất trước khán giả. Ít nhất người ta còn bảo tôi đẹp, còn hơn là vừa xấu vừa không có tài!”.

Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết - Ảnh 4.

Theo đuổi con đường diễn xuất, Kent được sự ủng hộ từ gia đình. Anh chia sẻ: “Ba mẹ không thể ở bên tôi mãi mãi. Mấy chục năm nữa, chỉ có tôi sống với quyết định của bản thân! Vậy nên, tôi đã muốn, thì tôi sẽ quyết tâm làm. Nhưng may mắn là ba mẹ tôi cũng không bao giờ phản đối bất cứ lựa chọn nào của tôi”.

Khi về Việt Nam, Kent quyết định tham gia chương trình Giọng Ải Giọng Ai. Dù hát cũng không tới nỗi í ẹ nhưng Kent vẫn được sắp xếp vào vị trí người hát dở. Thực chất, anh cũng chưa bao giờ là một tài xế Uber. Kent Phạm kể rằng: “Khi tham gia cuộc chơi, tôi chỉ quan trọng việc giải trí, và không nghĩ rằng mọi người sẽ quan tâm tới tôi nhiều. Tôi không muốn kể về bản thân với người khác nên nói đùa mình là tài xế Uber”.

Thế nhưng sau khi lên sóng truyền hình, Kent nhận được nhiều lời mời. Kent coi đó lại là một chặng duyên trong cuộc sống, nên ở lại Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết - Ảnh 5.

Từ hot boy mạng xã hội đến vai nam chính phim điện ảnh

Xuất hiện với vai nam chính soái ca, có những câu thoại đậm chất ngôn tình trong phim Thử Yêu Rồi Biết, Kent Phạm chính là nhân tố “gây thương nhớ” cho các khán giả trẻ. Nhiều teen nhận định Kent Phạm đẹp ở mọi góc trong phim Thử yêu rồi biết và ngoại hình đậm chất soái ca ngôn tình nhất từ trước đến nay trên màn ảnh rộng. Nhiều bạn nữ cũng chia sẻ Kent Phạm là nhân tố thu hút các bạn đến rạp xem phim.

Thử Yêu Rồi Biết là phim điện ảnh đầu tiên mà Kent thủ vai chính. Kent tiết lộ bí quyết trẻ lâu của anh là không bao giờ nhăn mặt, kể cả khi cãi nhau với người yêu cũng chỉ tỏ thái độ bằng cách thở mạnh hơn. Đó cũng chính là khó khăn lớn nhất của Kent khi tham gia cùng đoàn làm phim, vì anh không thể hiện cảm xúc mãnh liệt. “Tôi phải đập đồ, phải hét lên, phải sống cùng vai diễn. Vì khi lên phim giận một thì tôi phải giận mười, nét bực tức qua màn ảnh mới rõ được. Lúc đóng cảnh quăng chiếc máy ảnh, cảm xúc dâng trào, tôi quăng luôn đạo cụ vào tay anh hậu cần khiến anh ấy bị chảy máu. Sau đó, khi trấn tĩnh được cảm xúc, tôi mới xin lỗi anh ấy vì cảnh diễn trong lúc quá nóng giận”.

Kent Phạm – Chàng soái ca “gây thương nhớ” trong Thử yêu rồi biết - Ảnh 6.

Một trong những cảnh phim khó nhằn khác được kể tới là cảnh ly nước sôi. Tưởng rằng, khói bốc nghi ngút từ ly nước 100 độ là hiệu ứng, thì sự thật là Kent đã phải vật lộn với một ly nước sôi thật, nắm lấy nó suốt hàng chục phút đồng hồ. Khi thử diễn với ly nước 60 độ, đạo diễn Nguyễn Hà nhận thấy bàn tay anh không đỏ ửng lên cũng như việc cầm nắm không khó khăn như thật.

Về dự định trong tương lai, Kent cho rằng: “Tôi không tự giới hạn bản thân mình với bất cứ ngành nghề nào hết. Cũng chưa biết được rằng tôi có quay lại Úc, hay có hoạt động showbiz hay không. Hiện tại, tôi đang xem xét những gì mình làm đã hiệu quả hay chưa, và chờ đợi cơ hội phù hợp!”.

Thử Yêu Rồi Biết do Kent Phạm đóng vai nam chính – thiếu gia bất động sản Quốc Bảo, đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc.