Kẻ cứa cổ em trai, hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng lãnh án 30 năm tù

Hà Nam, Theo Thời Đại 17:11 20/04/2017

Để thỏa mãn dục vọng của bản thân, đối tượng đã liên tiếp gây ra nhiều vụ án giết người, cướp của, hiếp dâm làm xôn xao dư luận ở Đà Nẵng.

Chiều 20/4, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Mạc Văn Nhân (SN 1992, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) 30 năm tù giam về hành vi: Giết người, hiếp dâm, cướp của.

Đây là đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ án hiếp dâm, cướp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

Theo cáo trạng, mặc dù mới 24 tuổi nhưng thanh niên này từng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội cướp tài sản. Năm 2015, Nhân được đặc xá trước thời hạn và trở về quê sinh sống một thời gian, sau đó ra Đà Nẵng làm nghề dọn dẹp nhà cửa thuê cho một công ty dịch vụ vệ sinh công trình, nhà cửa.

Kẻ cứa cổ em trai, hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng lãnh án 30 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Mạc Văn Nhân tại phiên tòa

Trước khi gây ra vụ án chấn động này, Nhân được công ty cử đến dọn dẹp nhà cho một người dân ở gần khu vực quán cà phê T.A nên thỉnh thoảng đối tượng này đến quán của chị Phạm Thị Mỹ L. (SN 1982, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) uống cà phê với mục đích nắm tình hình.

Khoảng 1h30 rạng sáng 23/11, Nhân đã đột nhập vào quán cà phê T.A của chị Phạm Thị Mỹ L. Thấy anh Phạm Đức Q. (SN 1991, em trai chị L.) đang ngủ, sợ bị phát hiện nên Nhân tìm một con dao tại quán rồi đâm và cứa nhiều nhát vào cổ anh Q. khiến nạn nhân ngất xỉu.

Tưởng anh Q. đã chết, Nhân gõ cửa phòng chị L. (chị gái anh Q.) rồi dùng dao khống chế, ép nạn nhân quan hệ tình dục. Mặc cho chị L. khóc lóc, van xin, "yêu râu xanh" vẫn ép chị L. làm theo ý mình.

Sau khi thỏa mãn "thú tính", Nhân cướp 3 triệu đồng, một lắc vàng tây và một điện thoại của chị L. rồi phóng xe máy bỏ trốn lên khu vực cầu vượt Hòa Cầm để ngủ. Khoảng 5 giờ sáng hôm sau, Nhân tiếp tục chạy vào các tỉnh phía Nam lẩn trốn. Ban đầu, đối tượng vào các địa điểm như Tam Kỳ, Núi Thành của Quảng Nam rồi sau đó tiếp tục di chuyển vào TP. HCM.

Khoảng 14 giờ chiều 28/11, khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê võng trên đường Nguyễn Văn Linh (thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP. HCM)  để chờ một người bạn đón về Long An, Nhân đã bị các trinh sát ập vào bắt giữ và di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Kẻ cứa cổ em trai, hiếp dâm chị gái ở Đà Nẵng lãnh án 30 năm tù - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cướp, giết, hiếp tại quán cà phê T.A

Điều đáng nói, ngoài vụ cướp, giết, hiếp ở quán cà phê T.A, Nhân cũng chính là kẻ đã gây ra vụ cướp trắng trợn và có ý định hiếp dâm một thiếu phụ tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cách đó hơn 2 tháng.

Theo đó, với thủ đoạn tương tự, Nhân được cử đến làm vệ sinh nhà cho chị Nguyễn Thị Kim P. (SN 1984; trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) mới dọn về ở trong ngôi nhà 3 tầng tại khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Trong quá trình dọn nhà cửa, Nhân phát hiện cửa ngôi nhà của thiếu phụ có con trai 10 tuổi này bị hỏng, không thể cài chốt. Lợi dụng điều này, khoảng 2h15 rạng sáng ngày 18/9, Nhân đột nhập vào nhà, khống chế chị P. cướp tài sản, sau đó thực hiện ý đồ cưỡng hiếp nạn nhân.

Bị nạn nhân từ chối, nam thanh niên dùng dao đâm vào vùng mông và khứa vào tay chị P. Tuy nhiên, nạn nhân đã van xin và chống cự quyết liệt buộc tên trộm đành phải ôm số tiền gần 2 triệu đồng cướp được và trèo tường rào để ra ngoài, bỏ trốn. Chị P. sau đó tự lái xe đi cấp cứu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày